Ngắm hoa kèn hồng tháng 3 qua góc ảnh của chàng trai Sài Gòn

13/03/2022 18:10 GMT+7

Cứ vào dịp tháng 3 hằng năm, trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM hoa kèn hồng lại đua nở khiến bao người ngẩn ngơ. Đối với Phạm Nguyên Bảo, được ghi lại khoảnh khắc đẹp của hoa bằng những bức ảnh thì không gì bằng.

Mới đây, Phạm Nguyên Bảo (24 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM), một tay máy nghiệp dư, đã chụp lại những bức ảnh về hoa kèn hồng ở TP.HCM và nhận được sự quan tâm trên nhiều diễn đàn. Những hình ảnh này được Bảo ghi lại trong những lần trên đường từ nhà đến chỗ làm.

Đường có nhiều hoa kèn hồng được Bảo chụp lại nằm ở P.Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức

Hình ảnh được Bảo chụp lại vào buổi sáng sớm

Hoa kèn hồng đã khắc hoạ nên một diện mạo mới của thành phố

Bảo chia sẻ, bản thân từng theo học chuyên ngành Kiến trúc Trường ĐH Văn Lang nhưng lại đang theo nghề media và maketing. 3 năm trước, khi nhìn những bức ảnh nghệ thuật, cậu đều có cảm giác bồi hồi khó tả. Thế là Bảo mua máy tập tành chụp ảnh.

Sau mỗi giờ làm, tay máy nghiệp dư này rong rủi trên những tuyến phố, tìm tòi những góc ảnh mà bản thân thấy đẹp để chụp. Dần dần tay nghề chụp ảnh của Bảo cũng nâng cao.

Ban đầu, Bảo chụp phố xá, cuộc sống nơi thành thị. Thời gian sau, cậu bắt đầu chuyển sang chụp phong cảnh và ảnh nghệ thuật. Tự nhận mình không có phong cách chụp ảnh riêng, chỉ khi nào thích hoặc cảm nhận sâu sắc Bảo mới mang máy ra chụp. Mỗi thể loại bảo đều có thể tự chụp được và thổi hồn riêng của mình vào đó.

Hoa kèn hồng dưới góc ảnh của chàng trai Phạm Nguyên Bảo

Bảo có nhiều cảm xúc với từng khung ảnh của mình

Những con đường Bảo chụp đa phần nằm ở nội ô thành phố. Từ trung tâm thành phố như: Bến Bạch Đằng, Phố đi bộ Nguyễn Huệ, một góc Thủ Thiêm hay đến Bến Bình Đông, Đại lộ Đông Tây, đường Phạm Văn Đồng đều được Bảo thể hiện qua từng khung ảnh.

Về hoa kèn hồng, Bảo cho rằng đó là một trong những khoảnh khắc đẹp của TP.HCM bởi vì ở thành phố những con đường hoa rất hiếm, mỗi năm chỉ nở một mùa. “Mỗi ngày tôi đi làm từ TP.Thủ Đức sang Q.3 đều đi trên những con đường có hoa kèn hồng. Thấy hoa nở đẹp, hồng rực cứ tưởng như đang ở nước ngoài và muốn giữ lại khoảnh khắc đó nên tôi đã mang máy ra chụp trên đường đi làm”, Bảo chia sẻ.

Theo Bảo, những con đường có hoa kèn hồng nhiều là khu vực Thủ Thiêm, đại lộ Đông Tây (đoạn hầm Thủ Thiêm) và đường Điện Biên Phủ, trạm xe buýt Bến Thành. Thời gian chụp hoa lý tưởng nhất là buổi sáng sớm. Lợi dụng tiết trời trong, nắng đẹp nên màu hồng của hoa càng được tôn vinh.

Hoa kèn hồng nở rộ ở trạm xe buýt Bến Thành

Sau khi chụp xong, Bảo đã đăng tải những bức ảnh hoa kèn hồng lên các diễn đàn và nhận được nhiều lời khen. “Tất nhiên tôi rất hạnh phúc vì ảnh của mình chụp được nhiều người đón nhận”, Bảo tâm sự.

Dự định tiếp theo của Bảo sẽ lên Đà Lạt, rong ruổi trên các con đường để chụp hoa dã quỳ, hoa ban hoặc hoa mai anh đào để thỏa niềm đam mê sau bộ ảnh hoa kèn hồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.