Nga-Mỹ trao đổi tù nhân: Ngôi sao bóng rổ đổi 'lái buôn thần chết'

09/12/2022 19:30 GMT+7

Ngôi sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner vừa được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù nhân giữa Nga và Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết cô Brittney Griner đang trên đường về nhà và đã kết thúc những ngày tháng “địa ngục” của mình.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 8.12 tuyên bố ông đã giành lại tự do cho ngôi sao bóng rổ người Mỹ Brittney Griner sau nhiều tháng bị bắt giam ở Nga.

Cô Brittney Griner bị bắt ở Nga vào hồi tháng 2, bị xét xử và kết án 9 năm tù về tội buôn lậu ma tuý.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow đã trao đổi Brittney Griner để lấy tù nhân Nga Victor Bout.

Được mệnh danh là "lái buôn tử thần", Victor Bout là nhà buôn vũ khí đã có nhiều thập niên bán súng cho tất cả các quốc gia và nhóm nổi dậy mà Mỹ cho là bất hảo.

Ông bị bắt ở Thái Lan vào năm 2008, sau đó bị dẫn độ về Mỹ và kết án 25 năm tù.

Các hãng thông tấn Nga cho biết vụ trao đổi Griner-Bout được thực hiện tại một sân bay ở Abu Dhabi, thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Cô Griner khẳng định rằng một “lỗi vô ý” đã dẫn đến việc cô bị bắt, và cô không có ý vi phạm pháp luật. Vào thời điểm đó, cô Griner đã được kê đơn thuốc cần sa y tế ở Mỹ để xoa dịu các vết thương mãn tính.

Mỹ - Nga trao đổi tù nhân, có phải là chiến thắng của ông Putin?

Ngôi sao 32 tuổi của Hiệp hội bóng rổ nữ quốc gia Phoenix Mercury là vận động viên từng hai lần đoạt huy chương vàng Olympic, và đã đến Nga thi đấu trong thời gian mùa giải ở Mỹ tạm nghỉ.

Tổng thống Biden cáo buộc việc tố tụng Griner ở Nga là một “phiên toà dàn dựng” và khẳng định ông không bao giờ từ bỏ cam kết tìm lại tự do cho cô Griner.

Tổng thống Biden cho biết ông sẽ tiếp tục nỗ lực để mang lại tự do cho những người Mỹ khác còn bị giam giữ, trong đó có ông Paul Whelan, người hiện đang ở trong nhà tù của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.