Neymar rời Barcelona đến PSG: Điều gì cũng có thể xảy ra

21/07/2017 08:52 GMT+7

Mùa hè 2017 có thể đi vào lịch sử bóng đá thế giới, khi hàng loạt vụ chuyển nhượng 'khủng' được các CLB thực hiện. Neymar tới Paris Saint-Germain chắc chắn sẽ là đỉnh cao chú ý, của người hâm mộ và giới chuyên môn.

Ai có thể tin Chelsea bị nẫng Romelu Lukaku ngay trước mũi bởi Manchester United?
Del Piero bình luận vụ Leonardo Bonucci rời Juventus tới Milan là "một trò đùa".
Trong khi đó, Alvaro Morata miêu tả Zinedine Zidane là "người đặt nhiều niềm tin nhất vào tôi", khi rời Real Madrid đến Chelsea với Antonio Conte.
Nhưng, nếu Neymar rời Barcelona tới Paris vào mùa hè này, đó mới thực sự là thương vụ: "Lợi anh, lợi ả, lợi cả 3 bên".
Nạn nhân
Lần đầu tiên kể từ năm 2000, khi Luis Figo rời Nou Camp đến Santiago Bernabeu, Barca có thể trở thành nạn nhân (?) của những đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
Báo chí Tây Ban Nha không ngần ngại chỉ ra rằng động cơ đằng sau ý muốn ra đi của Neymar, không phải nảy sinh trong mùa hè này (mà là từ 2 năm trước!), sau khi Lionel Messi và Barca đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng cho đến tháng 6.2021, kèm theo điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm, chính là khát vọng bước ra khỏi cái bóng của siêu sao người Argentina.
Đến với Parc des Princes, Neymar có thể trở thành biểu tượng mới của CLB, là ngôi sao thượng hạng dẫn dắt hàng công của PSG chinh phục châu Âu - điều khiến họ còn lép vế khi đứng cạnh chính Barca, Real, Bayern Munich hay M.U trên đấu trường châu Âu.
Đến Paris, Neymar có thể nhận mức lương, cao hơn con số 22 triệu euro/năm mà Messi hưởng ở Barca, và hiển nhiên cũng có điều khoản giải phóng hợp đồng cao hơn mức phí 300 triệu euro ràng buộc giữa Leo và sân Nou Camp.
Và đến "Kinh đô Ánh sáng", Neymar sẽ là chính mình với những bữa tiệc thâu đêm và cuộc sống xã hội hào nhoáng, làm anh thoải mái nhưng khiến Barca mỏi mệt, như họ từng cảm nhận khi còn gắn bó với Ronaldo và Ronaldinho.
Neymar có lối sống phóng túng giống Ronaldo và Ronaldinho Chụp màn hình Instagram
"Tôi không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra" - đó là lời phát biểu yếu ớt của Thư ký kỹ thuật Barca, trong cuộc họp báo ra mắt tân HLV Valverde, khi được hỏi: Liệu CLB có đồng ý nếu ai đó chấp nhận bỏ ra 222 triệu euro (196 triệu bảng) tiền phí giải phóng hợp đồng của Neymar?
Barca quên rằng một cầu thủ 24 tuổi, chỉ ghi 9 bàn vào lưới 6 đội bóng hàng đầu Premier League trong 6 năm, cũng đã trị giá tới 90 triệu bảng (tương đương hơn 100 triệu euro).
Với Neymar, ghi 105 bàn/186 trận cho Barca trên mọi đấu trường, và đã đạt giá trị chuyển nhượng 48,6 triệu bảng (gần 55 triệu euro) từ cách đây 4 năm, con số 222 triệu euro không phải là "không tưởng", như thông điệp PSG gửi tới L'Equipe.
Bởi, Qatar vẫn đứng vững trong vòng vây toàn diện về chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội của các nước vùng Vịnh, Chủ tịch PSG, Nasser al-Khelaifi, đại diện hợp pháp và duy nhất của nhà Al Thani khi tập đoàn Oryx Qatar Sports Investments chính thức giành quyền sở hữu PSG, có thể tự tin dùng chính thương vụ này nhắm tới các mục tiêu: củng cố đế chế PSG tại Ligue 1 để tiến ra châu Âu; quảng bá mạnh mẽ trở lại hình ảnh Qatar trên trường quốc tế, vốn bị sứt mẻ nghiêm trọng sau scandal tham nhũng, hối lộ của cựu Chủ tịch AFC Bin Hamman (người Qatar).
Không thuộc về nhau
Chính Neymar là người chặn bước PSG tại Champions League mùa trước. Ngôi sao Brazil tỏa sáng trong chiến thắng 6-5 không tưởng của Barca, bằng quả đá phạt trực tiếp thần kỳ, một quả penalty lạnh lùng và đường chuyền ở phút 90+5 mang về bàn thắng quyết định.
Tất cả gói gọn trong 7 phút đầy cảm xúc.
Đó dường như là đêm mà Neymar vượt lên trên Messi và Luis Suarez, trở thành cầu thủ quan trọng nhất của Barca.
Nhưng, sân Nou Camp không chứng kiến cảnh trao vương miện. Sau tất cả, Neymar trở về vị trí vốn dĩ thuộc về mình, chừng nào Messi và Suarez vẫn còn ở đó.
Và anh nổi loạn. Neymar nhận thẻ đỏ trong chiến thắng 2-0 trước Malaga, vài tuần sau đêm Nou Camp đầy cảm xúc đó, bởi cái vỗ lãng xẹt vào mặt trọng tài thứ 4 khi đang rời sân cỏ.
Barca đánh bại Real Madrid, không cần Neymar, nhờ bàn thắng phút 90+2 của Messi - Và câu hỏi: Ai mới là số 1 ở sân Nou Camp tiếp tục không có câu trả lời.
Khi mùa giải trôi dần về cuối, Barca tuyệt vọng bám đuổi Real, những ngón tay giận dữ của CĐV Barca chĩa về Neymar, thay vì Messi và những người bạn.
Họ đổ lỗi cho Neymar bởi anh đi chơi đêm với Lewis Hamilton, vào đêm Barca chiến thắng PSG. Anh được phép của Luis Enrique, nhưng 4 ngày sau đó, Neymar vắng mặt trong thất bại của Barca trước Deportivo vì chấn thương.
Tại Nou Camp, Neymar phải sống dưới cái bóng của Messi AFP
Vô tình hay cố ý, trận đấu đó cũng trùng với ngày sinh nhật của cô em gái, Rafaella. Và người ta chỉ ra rằng, đó là năm thứ 3 liên tiếp, anh vắng mặt ở một trận đấu cùng ngày hoặc gần ngày với sự kiện đặc biệt đó.
Tất nhiên, Enrique cũng chẳng thích thú khi thấy hình ảnh học trò lang thang London cùng Justin Bieber, thay vì nghỉ ngơi trong những ngày nghỉ luyện tập.
Chính trợ lý Carles Unzue là người nổ phát súng cảnh báo Neymar, và tạo ra vụ ầm ĩ sân tập của Barca, rằng nên chấm dứt cuộc sống xã hội ồn ào, hào nhoáng, nếu không muốn bước theo chân những người đàn anh - Ronaldo và Ronaldinho, những người vì cuộc sống bên ngoài sân cỏ khiến sự nghiệp của họ bị cắt ngắn quá nhiều.
Ai đó có thể biện hộ rằng mối liên kết giữa MSN là không thể chia rẽ, nhưng tại Paris, Neymar còn có nhiều người bạn nói cùng thứ tiếng Bồ Đào Nha hơn.
Liệu có cầu thủ nào từ bỏ sự phấn khích chơi bóng trước 99 ngàn CĐV ở một trận cầu El Classico, đổi lấy việc thi đấu trước 48 ngàn NHM trong trận derby nước Pháp với Olympic Marseille, chưa đá người ta hầu như đã đoán trước được kết quả?
Và rời Nou Camp để tới Parc des Princes có thực sự làm cho cơ hội giành Ballon d'Or của Neymar trở nên rõ ràng hơn? Nó chỉ gần hơn về mặt địa lý!
"Không ai có thể 'abracadabra' (lời nguyền chết chóc của Chúa tể Hắc ám) hơn Neymar", như lời cựu HLV Barca, Luis Enrique, từng đánh giá.
Nhưng, Barcelona có hơn một sự lựa chọn nếu Neymar ra đi. Bởi, Messi vẫn còn đầy phép thuật trong tay áo, dù anh đã bước sang tuổi 30 - bằng chứng là động thái gia hạn hợp đồng của Barca.
Thế nên, Neymar có lẽ sẽ lựa chọn "Kinh đô Ánh sáng".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.