Mỹ: Máy bay chiến đấu “kè” máy bay dân dụng

08/04/2010 15:46 GMT+7

(TNO) Hai chiếc máy bay chiến đấu F-16 đã khẩn cấp xuất phát vào hôm qua (7.4) để “kè” một chiếc Boeing chở theo 163 người trên bầu trời Mỹ giữa mối lo ngại khủng bố.

Lực lượng an ninh Mỹ được báo động sau khi một người đàn ông bật lửa trên chiếc Boeing kể trên.

Ông này đã trốn trong nhà vệ sinh để hút thuốc. Khi bị hỏi về mùi khói trong nhà vệ sinh, ông ta nói đùa rằng mình đã cố gắng đốt đôi giày. Ngay lập tức, cảnh sát chìm trên máy bay đã khống chế và bắt giữ ông.

Lời nói đùa của ông này khiến mọi người liên tưởng đến Richard Reid, kẻ đã giấu bom trong giày để định kích nổ trên một chuyến bay xuyên đại dương hồi năm 2001.

Sau khi chiếc Boeing, vốn của hãng hàng không United Airlines đáp xuống an toàn, giới chức an ninh Mỹ xác nhận không có quả bom nào trên máy bay.

Hãng thông tấn AP dẫn một nguồn tin từ Ả-Rập cho biết “nhân vật chính” trong vụ này có tên Mohammed Al-Madadi. Còn BBC thì đưa tin ông ta là một nhà ngoại giao Qatar làm việc tại Washington (Mỹ).

Chuyện xảy ra khi chiếc máy bay đang trên đường từ Washington đến Denver.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.