Tràn lan nạn đánh bài ăn tiền

23/02/2010 11:32 GMT+7

Dù đã là mùng 9 tháng giêng (22-2), nhưng một số nơi ở TPHCM vẫn còn nhiều người tụ tập đánh bài ăn tiền với nhiều hình thứcCác sòng bài được tổ chức ở các địa điểm như: quán cà phê, trên hè phố, thậm chí ngay cả trước cổng phòng khám bệnh...

Tại một quán cà phê ở lô L chung cư Bàu Cát 2, P.10, Q.Tân Bình-TPHCM có tới 3 sòng bài: một sòng binh xập xám, hai sòng còn lại đánh bài tiến lên. Tại sòng xập xám, Q. mới chơi hơn 10 phút mà đã thua gần 300.000 đồng. Còn hai sòng bài tiến lên, người thua cuối phải chung đến 40.000 đồng.

Tại một số quán cà phê ở cư xá Bắc Hải (Q.10) cũng xuất hiện nhiều người tụ tập đánh bài ăn tiền. Nhiều sòng bài còn xuất hiện ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật, đường Nguyễn Thị Diệu, Kỳ Đồng (Q.3), Bàu Cát, Đồng Đen (Q.Tân Bình), Cách Mạng Tháng Tám (Q.10)...

 
Đánh bài cào trên lề đường Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3. Ảnh chụp lúc 13 giờ 45 phút ngày 22-2


Trước phòng khám liên chuyên khoa (403 Cách Mạng Tháng Tám, phường 13, quận 10) cũng mọc lên sòng bạc. Ảnh chụp lúc 13 giờ 35 phút ngày 22-2

 
Một sòng bài trên đường Bàu Cát, phường 12, quận Tân Bình. Ảnh chụp lúc 11 giờ ngày 22-2

 
Tụ tập đánh bài trên đường Đồng Đen, phường 11, quận Tân Bình. Ảnh chụp lúc 11 giờ 10 phút ngày 22-2

 
Sát phạt trên đường Đồng Đen, phường 14, quận Tân Bình. Ảnh chụp lúc 12 giờ 40 phút ngày 22-2

 
Trò “đỏ đen” tại một quán cà phê trên đường Kỳ Đồng, phường 9, quận 3. Ảnh chụp lúc 10 giờ 20 phút ngày 22-2

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.