Tân phát xít khoác áo lính

09/11/2009 23:00 GMT+7

Một thành viên cộm cán của Phong trào Quốc xã Đan Mạch (DNSB) đã được tuyển vào lực lượng cận vệ hoàng gia nước này, làm dấy lên lo ngại về an toàn cho Nữ hoàng Margrethe II và các hoàng thân quốc thích khác.

Nhật báo địa phương Asrhus Stifen đưa tin Daniel Carlsen (ảnh) đang làm nhiệm vụ bảo vệ hoàng cung và là một trong những tay phát xít mới nổi tiếng nhất nước, chỉ sau thủ lĩnh DNSB Jonni Hansen. Carlsen, 19 tuổi, đã nhiều lần tuyên bố coi Hitler là thần tượng, tự xem mình là “kẻ thù của nền dân chủ” và còn được chọn đọc diễn văn kỷ niệm ngày sinh của Hitler hồi tháng 3.

Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn của quân đội Kim Gruenberger nói Đan Mạch là xứ sở tự do và người ta có quyền tham gia quân đội khi đang là thành viên của một tổ chức nào đó. “Carlsen đang thực hiện nghĩa vụ với đất nước và anh ta cũng không trực tiếp bảo vệ Nữ hoàng”, ông Gruenberger nói và cho biết thêm Carlsen không bị bắt buộc phải khai báo về mình là thành viên tân quốc xã khi tòng quân.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.