Vượt lũ đến Ba Lòng cứu trợ

02/10/2009 19:30 GMT+7

(TNO) Bão số 9 qua, lũ dữ về, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã bị chia cắt nghiêm trọng, giao thông ngưng trệ. Điều lạ là ngoài các huyện vùng trũng, trong cơn lũ lịch sử này, các xã thuộc hai huyện vùng cao Hướng Hóa, Đakrông cũng biến thành nơi “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Sáng 2.10, phóng viên Thanh Niên đã cùng với đoàn cứu trợ của Tỉnh đoàn và Hội LHTN tỉnh Quảng Trị vượt sông Đakrông đục ngầu, hung hãn để đến với bà con xã Ba Lòng, huyện Đakrông…

Xã Ba Lòng sau lũ có 32 ngôi nhà bị sập, 495 ngôi nhà bị ngập, hàng trăm tấn lúa và hoa màu bị hư hại, 6.300 con gà vịt, 525 con lợn chết. Trụ sở và các phương tiện giảng dạy tại trường cấp I, II xã Ba Lòng bị thiệt hại nặng. Hệ thống truyền thanh, nước sinh hoạt, hệ thống giao thông của toàn xã bị hư hỏng gần như toàn bộ.

Hiện nay, các đoàn cứu trợ vẫn chưa đến được với Ba Lòng vì ngoài đi đò ngược sông Đakrông, không có con đường nào khác để vào xã…

Dưới đây là một số hình ảnh trong vùng biệt lập Ba Lòng ngày 2.10:

 Chuyển hàng cứu trợ xuống đò

Đường vào Ba Lòng đã bị tắc tại thôn Xuân Lâm, xã Triệu Nguyên

Đò là phương tiện duy nhất để tiếp cận với xã Ba Lòng

Lội bùn đi vào xã

Tan hoang Ba Lòng

Em Nguyễn Xuân Đào giúp mẹ đi giặt quần áo

Trường cấp I, II Ba Lòng hoang tàn sau lũ

Ngôi nhà của bà Trương Thị Hà (thôn Đá Nổi) giờ chỉ còn lại như thế này

Người dân Ba Lòng cố đẩy thuyền xuống sông để về xuôi kiếm lương thực

Anh Nguyễn Đăng Quang, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Quảng Trị trao áo trắng cho các em nhỏ

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.