Thưa sếp! Quần tôi đang giặt

22/09/2009 23:56 GMT+7

Một người đàn ông 59 tuổi đứng tồng ngồng bên ngoài một tiệm giặt ủi ở tiểu bang Florida (Mỹ) vừa bị cảnh sát dẫn độ về bót vì có hành vi khiếm nhã nơi công cộng.

Hãng AP cho biết khi cảnh sát đến hỏi tại sao anh không mặc gì cả, ông này hồn nhiên trả lời: "Thưa sếp, quần áo tôi đều đem giặt hết rồi, nên tôi chẳng còn gì để mặc cả!”. Cảnh sát tiết lộ ông James Lowe là một người vô gia cư và vào thời điểm can phạm thoát y có rất nhiều khách hàng là người lớn lẫn trẻ nhỏ ra vào tiệm giặt ủi. Không biết mấy ông cảnh sát rồi đây sẽ xử lý ông James thế nào với cái lý sự cùn trên.

C.Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.