Diễn viên trẻ Hoàng Phi: Muốn thử khả năng biến hóa...

16/08/2009 19:32 GMT+7

(TNTS) Thủ vai Vinh thời niên thiếu trong bộ phim Tham vọng (đang phát sóng lúc 20 giờ, các tối thứ ba, tư, năm trên kênh HTV2) là diễn viên trẻ Hoàng Phi - tay MC đang đình đám trên kênh truyền hình Yeah 1 TV.

20 tuổi, sinh ra trong một gia đình chẳng ai làm nghệ thuật, nhưng Hoàng Phi lại có 14 năm gắn bó với sân khấu. 6 tuổi, được chú xúi đi học kịch để dạn dĩ hơn. Phi theo đội kịch Tuổi Ngọc, vừa học, vừa diễn, rồi đam mê. 10 tuổi, cả nhà thấy nhóc Phi mê diễn quá, nên ra tối hậu thư “cấm vận”. Khổ nỗi là trường học gần “điểm tập kết” của Tuổi Ngọc, nên Phi vẫn bám đoàn, được thầy Lê Cường dìu dắt. Với Hoàng Phi, được lên sân khấu chính là niềm vui lớn nhất của tuổi thơ. Và khoản cát-sê đầu tiên, 20.000 đồng, đủ để cậu nhóc thoải mái ăn hàng và vui lâng lâng suốt 1 tháng.

12 tuổi, Hoàng Phi có trong tay giải thưởng đầu tiên: Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong bộ phim truyện video Gấu cổ trắng (đạo diễn Trương Dũng). Cậu bé Nam trong phim qua cách diễn hồn nhiên của Hoàng Phi đã thuyết phục mọi người.

Còn với Phi, đó là kỷ niệm đáng nhớ, kết quả của 1 tháng nghỉ hè theo đoàn làm phim lên Đà Lạt. 2 tuần đầu, mẹ lo con trai đầu lòng đi xa nhà nên lóc cóc đi theo. Sau khi thấy nhóc Phi hòa nhập tốt vào không khí của đoàn, mẹ yên tâm ra về, còn Phi thì bắt đầu nếm trải nỗi nhớ nhà. Phim thành công, đoạt giải Bông sen bạc dành cho phim truyện video, cái tên Hoàng Phi được nhiều cô, chú trong nghề gật gù khen ngợi.

Riêng Phi thì choáng nặng khi trở về cùng sân khấu kịch của mình. Em bị khớp, không thể nào diễn được. Cùng thời điểm ấy gia đình có chuyện buồn, Hoàng Phi càng suy sụp. Phải mất vài tháng, Phi mới quay lại với sân khấu, tập lại từ những vai diễn nhỏ nhất trong vở, xem như bắt đầu lại từ đầu.

Gặp Hoàng Phi ngoài đời thấy dáng cao gầy, đen đen, roi roi, mặt mày lí lắc, như cái nick name Fendi (Phi tự đặt tiếng Anh cho mình), mà bạn bè hay chọn là “Phi đen”. Ít ai biết, tuổi 17 của Phi rất ngông cuồng, cậu từng đòi sống tự lập, nên chuyển ra ngoài ở, tự đi bán quần áo, làm phục vụ ở quán KFC... Sau 2 tháng lăn lộn với đời, Phi cảm động với tình cha mà về. Cha con cũng từ đấy mà hòa thuận.

20 tuổi, gia tài nghệ thuật của Hoàng Phi ngoài diễn kịch là vài bộ phim như Kính vạn hoa, Câu chuyện pháp đình, Tham vọng và hiện giờ đang đóng Công nghệ thời trang của TFS. Không học trường lớp bài bản, chỉ diễn bằng bản năng của mình, Hoàng Phi tự đúc kết nghề diễn cần phải có thói quen quan sát tốt. Và điều này tạo nên sự tinh tế, nhạy cảm cho cậu. Mỗi vai diễn của Phi sau này, đều tự nhiên, hồn hậu như đời sống thực là vì vậy.

Hỏi Phi có rút ra điều gì sau vài bộ phim bỏ túi, anh chàng lắc lắc đầu, giọng đầy băn khoăn: “Vai nào em đóng cũng gần gần giống nhau, kiểu bụi đời, lăn lóc ngoài xã hội, rồi phạm pháp... trong khi mặt em dễ thương như vầy”. Rồi sợ người nghe chưa tin, Phi cười ha hả khoe ước mong của mình: “Em nhận thấy các vai em đóng đều là người tốt cả, chỉ vì dòng đời đưa đẩy phải trở thành những người mà xã hội mặc định là người xấu thôi. Vì vậy, em muốn được giao đóng vai nào đó thật ác, thật xấu, xem thử khả năng biến hóa của mình đến đâu”.

Cơn mưa chiều Sài Gòn dài lê thê. Phi xách cái giỏ to đùng lên kể rằng trong đó là tất cả đồ nghề để chuẩn bị đêm nay em có chương trình quay về nghề vệ sinh đường phố. “Em muốn hướng chương trình của mình mang ý nghĩa xã hội, để giới trẻ hiểu hơn về thế giới xung quanh mình”, giọng Phi trầm ngâm. Lúc này, xem ra anh chàng lí lắc mau miệng đã biến mất, thay vào đó là một tâm hồn bắt đầu trưởng thành.

Phương Di

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.