Đánh lộn cậy... gần nhà!

07/06/2009 23:29 GMT+7

Chiều 6.6, sau một chầu nhậu, vợ chồng ông Ngô Trường Sanh, ở P.Mỹ An, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng cùng bạn bè kéo nhau ra quán nhậu cạnh nhà để lai rai tiếp. Rượu vào, lời ra, ông Sanh chọc ghẹo cô tiếp viên của quán và bị cô này phản ứng, khiến giữa vợ ông và cô tiếp viên có lời qua tiếng lại.

Sau đó, cậu con trai của ông Sanh dùng miếng sắt đánh vào đầu anh Mai Xuân Thảo (33 tuổi, khách của quán), mặc dù anh Thảo không hề gây sự hay có quan hệ gì với ông Sanh. Chưa hết, sau cuộc quậy tưng bừng, cả nhà ông Sanh kéo nhau về, khóa cửa lại khiến công an địa phương và 113 đến làm rõ vụ việc cũng đành... bó tay! Mãi đến hơn 4 tiếng đồng hồ sau, nhờ sự trợ giúp và thuyết phục của anh trai ông, đại diện phía công ty - nơi ông Sanh làm việc... thì cánh cửa gia đình nhà ông Sanh mới chịu mở.

Trần Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.