Khủng hoảng kinh tế đã “tàn sát” giới tỷ phú ra sao?

23/03/2009 15:26 GMT+7

Cuộc suy thoái toàn cầu đang chạm đến mọi thành phần xã hội. Giới tỷ phú cũng không ngoại lệ. Một số người bị cú sốc suy thoái tấn công mạnh đến mức quyết định chọn cái chết để được “rảnh nợ đời” – cả nghĩa bóng lẫn đen. Trong danh sách tỷ phú năm nay do chuyên san Forbes (30-3-2009) công bố, thế giới chỉ còn 793 tỷ phú so với 1.125 của năm 2008, với tổng giá trị tài sản đạt 2.400 tỷ USD, giảm 2.000 tỷ USD so với năm trước. Bill Gates mất 18 tỷ USD; tỷ phú Mexico Carlos Slim Helú mất 25 tỷ USD trong khi tỷ phú Ấn Độ Anil Ambani mất đến 32 tỷ USD!

Tất cả đều “bốc khói”!

Khi nhắc đến tất cả nạn nhân cuộc “thảm sát tài chính”, mới đây Adolf Merckle (từng là người giàu thứ năm tại Đức) đã được nhắc nhiều nhất. Và nó sẽ còn được đề cập như một điển hình bi đát của lịch sử cuộc suy thoái đầu thế kỷ 21. Chiều 5-1-2009, Merckle ra khỏi căn nhà riêng ở Blaubeuren (Đức). Ông già 74 tuổi này thích tản bộ để hít không khí trong lành. Vài giờ sau, chờ mãi không thấy ông về, gia đình gọi báo cảnh sát.
 
 Ông Donald Trump

Trước đó một năm, tài sản Merckle trị giá đến 9,2 tỷ USD. Tuy nhiên, VEM Group của ông nợ ngập đầu. Tháng 11-2008, Merckle nài nỉ chính quyền địa phương Baden-Wurttemberg cho vay 200 triệu USD nhưng bị từ chối. Gõ cửa ngân hàng, ông cũng bị xua tay. Thế là chiều ngày định mệnh, Merckle lái xe (thay vì đi bộ) đến ngoại ô Weiler, đậu trong bãi đỗ Công ty Ratiopharm (thuộc VEM Group) và đi bộ đến đường ray xe lửa chạy ngang nhà máy.

Lúc 5 giờ 30, viên trưởng tàu đoàn xe lửa chạy từ Ulm đến Sigmaringen cảm thấy đoàn tàu va phải vật gì đó. Hai giờ sau, thi thể nát ngướu của Merckle được tìm thấy. Lá thư tuyệt mệnh ông để lại chỉ có mỗi hàng chữ “Tôi xin lỗi”!

 Không chỉ Adolf Merckle, vô số tỷ phú thế giới đã bị cú sốc suy thoái tấn công tơi tả. Không còn manh giáp! Tỷ phú địa ốc-công nghiệp giải trí Mỹ Donald Trump phải chứng kiến 1/2 tài sản mình không cánh mà bay. Công ty sòng bài của ông hiện trong tình trạng phá sản. Tháng 5-2008, Trump bán một căn nhà ở Palm Beach (Florida) cho tỷ phú Nga Dmitry Rybolovlev (người có tài sản trị giá 12,8 tỷ USD năm 2008) với giá 100 triệu USD để đắp đổi các khoản nợ…

Năm 2008, Moscow qua mặt New York trở thành thủ đô tập trung giới tỷ phú thế giới, với 74 ông trùm so với 71 đại gia của New York. Bây giờ, Moscow chỉ còn 27 tỷ phú (so với 55 người ở New York).

Tháng 3-2008, nhà đầu tư Anh Joe Lewis mất trắng 1 tỷ USD khi JPMorgan Chase & Co đồng ý mua Bear Stearns với giá 2 USD/cổ phiếu. 6 tháng sau, khi Tập đoàn bảo hiểm AIG đâm đầu xuống vực, gia tài 1,9 tỷ USD của Maurice Greenberg cũng bị ảnh hưởng.

Nói cách khác, dân kinh doanh chứng khoán và quỹ đầu cơ là những người bị thiệt hại mạnh nhất khi Wall Street sụp đổ. Năm 2008, Mỹ có 39 tỷ phú là nhà quản lý quỹ đầu tư rủi ro; con số năm nay là 28.

Việc các chính phủ giải cứu hệ thống tài chính bằng liều thuốc quốc hữu hóa cũng làm túi tiền nhiều tỷ phú vơi đi hoặc thậm chí mất sạch. Tại Iceland, việc Ngân hàng Landsbanki của ông trùm Bjorgolfur Gudmundsson bị quốc hữu hóa khiến 1,1 tỷ USD của ông xem như không còn. Gudmundsson hiện gồng mình trả nốt nợ cho Công ty Hansa và tìm người mua đội bóng West Ham của ông.

Ai mất ngôi tỷ phú?

 Bán tống bán tháo là giải pháp khả dĩ hiện thời đối với các tỷ phú. Oleg Deripaska – người giàu nhất Nga năm 2008 – đã buộc phải bán nhiều cổ phần giá trị, khiến giá trị tài sản ông bị mất 88%, từ 28 tỷ USD còn 3,5 tỷ USD!

 Ông Oleg Deripaska
Tháng 10-2008, trùm truyền thông - giải trí Mỹ Sumner Redstone cũng bán cổ phiếu trong Viacom và CBS (với số tiền trị giá 233 triệu USD) sau khi cổ phiếu 2 công ty trên giảm lần lượt 43% và 52% trong 6 tuần.

Redstone cũng bán 87% cổ phần trong Midway Games (một thời từng có giá 800 triệu USD). Tháng 2-2009, Redstone công bố chương trình “tái cấu trúc” các khoản nợ với lời hứa trả 140 triệu USD ngay lập tức và 1,46 tỷ USD (nợ ngân hàng) vào cuối năm 2010. Hiện ông có khả năng bán tiếp một số rạp chiếu bóng thuộc Công ty quản lý rạp National Amusements của mình. Redstone gần như biến mất khỏi danh sách tỷ phú khi Forbes kiểm tra giá trị cổ phiếu/cổ phần của ông vào ngày 13-2-2009. Năm 2008, tài sản Redstone trị giá 6,8 tỷ USD.

Trùm sòng bài Sheldon Adelson chứng kiến 25 tỷ USD bốc hơi khi cổ phiếu Tập đoàn Las Vegas Sands của mình (nơi sở hữu 2 khu nghỉ mát-sòng bài Venetian và Palazzo tại Nevada cũng như Sand Macau và Venetian Macau tại Trung Quốc) giảm 97%, còn 2,3 USD!

Mùa thu 2008, Adelson, người giàu thứ ba tại Mỹ năm 2007 đã bơm khẩn cấp 1 tỷ USD để giúp con tàu thủng Las Vegas Sands tránh bị chìm. Việc Las Vegas Sands ngập trong nợ khiến dự án mở rộng trị giá hàng tỷ USD tại Macau cũng như tiến trình hoàn thành khu nghỉ mát-sòng bài tại Singapore (trị giá 5 tỷ USD, dự kiến khánh thành cuối năm 2009) phải bị hoãn.

1/3 gương mặt có mặt trong danh sách tỷ phú của Forbes năm 2008 đã biến mất trong năm nay. Chỉ riêng Mỹ, 125 người đã bị loại khỏi danh sách 2009, theo sau là Nga với 55. Dưới đây là vài trường hợp.

Năm 2008, bà hoàng công nghiệp giấy Trung Quốc Trương Nhân (Yan Cheung) có tài sản lên đến 1,9 tỷ USD. Tháng 10-2006, khi 49 tuổi, họ Trương là gương mặt nữ đầu tiên nằm đầu danh sách những người giàu nhất Trung Quốc do chuyên san Hurun Report xếp hạng. BBC thậm chí viết rằng họ Trương có tài sản đến 3,4 tỷ USD, có nghĩa bà là phụ nữ tự lập giàu nhất thế giới. Bây giờ, giá trị tài sản Trương Nhân đã mất 1,4 tỷ USD, khi cổ phiếu Công ty Giấy Nine Dragons của bà giảm 75%.
 

Bà Trương Nhân

Tương tự, tỷ phú Mỹ Aubrey McClendon (người đồng sáng lập Chesapeake Energy, một trong những nhà sản xuất gas lớn nhất Mỹ) đã mất 2 tỷ USD trong giá trị tài sản 2,8 tỷ USD năm 2008.

Còn nữa, đó là Anthony O’Reilly (Ireland, mất 1,1 tỷ USD so với giá trị tài sản 1,8 tỷ USD năm 2008); Luis Portillo (Tây Ban Nha, mất ít nhất 1 tỷ USD trong 1,2 tỷ USD năm 2008, khi quả bong bóng bất động sản xì hơi); David Ross (Anh, mất ít nhất 1 tỷ USD trong 1,4 tỷ USD năm 2008); Tulsi Tanti (Ấn Độ, mất ít nhất 2,6 tỷ USD trong 3 tỷ USD năm 2008); Hoàng Quang Dụ (Wong Kwong Yu, Trung Quốc, mất ít nhất 2,6 tỷ USD trong 3,5 tỷ USD năm 2008)… 

Theo Mạnh Kim/ SGGP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.