Báo gấm về mái nhà xưa

14/02/2009 19:35 GMT+7

5 con báo gấm đã trưởng thành được các chuyên gia thuộc Quỹ bảo tồn báo gấm thả về lại môi trường tự nhiên tại Namibia.

Vào năm 2005, người ta phát hiện 5 con báo gấm bé tí mất mẹ, và chúng được đưa về trung tâm Amani Lodge để chăm sóc và huấn luyện. Chúng được đặt tên là: Ra, Kia, Mushara, Lindt và Cadbury. Loài báo gấm cần phải sống bên cạnh mẹ 2 năm để học các kỹ năng săn mồi và tồn tại trong tự nhiên. Vì vậy, việc huấn luyện chúng được giao cho chàng “Tarzan hiện đại” 28 tuổi là Olivier Houalet (ảnh). 4 năm qua, 5 con báo gấm được chàng trai người Pháp này hết lòng chăm sóc và huấn luyện kỹ năng sống thông qua dấu hiệu của cơ thể, ánh mắt. Giờ thì chúng đã trưởng thành và hoàn toàn có thể sống trong môi trường tự nhiên.

Tạ Xuân Quan (Theo Dailymail)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.