Bình Dương: Mai vàng "tháo chạy" chiều 30 Tết

25/01/2009 16:27 GMT+7

(TNO) Chiều 30 Tết Kỷ Sửu, nhiều chủ ghe chở mai Tết từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ lên Chợ hoa xuân (đường Bạch Đằng, P.Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) phải "bán tháo" với giá cực rẻ, 20.000/chậu nhỏ, cho kịp về nhà đón giao thừa.

Nhiều loại bông kiểng, quất… cũng trong hoàn cảnh tương tự, phải bán giá rẻ hơn gần 10 lần để "về nhà cho nhẹ nhõm" - ông Nguyễn Văn Hùng, đến từ Bến Tre nói.

Ông Hùng chở từ Bến Tre lên Bình Dương hơn 1.700 chậu mai, đến gần hết ngày 30 Tết mới bán được 700 chậu. “Mấy ngày trước còn bán được gần 200.000 đồng/chậu, nay bán 20.000 đồng mà không có người mua, đành phải chở về lại Bến Tre cho kịp đón giao thừa” - ông Hùng than thở.

Tương tự, các chủ hoa kiểng cũng cùng nỗi buồn, mấy ngày trước còn bán được 300 ngàn đồng/cây quất, bây giờ bán giá 80 ngàn cũng không có ai mua. Đáng chú ý nhất là cây quất có giá cao nhất chợ hoa xuân với giá 5 triệu đồng/cây nay hạ còn 1 triệu mà cũng không bán được, đành chở về nhà "chưng Tết". Tại bờ sông Bạch Đằng, hàng chục ghe, thuyền dọn dẹp hoa, cây kiểng để chở về nhà sau một "phiên chợ” hết sức ế ẩm.

 Đoan Vỹ - Hoàng Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.