Món quà đầu năm của NSƯT Ái Xuân

17/01/2009 14:46 GMT+7

Gần đây ít thấy ca sĩ Ái Xuân (ảnh) xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc, mọi người cứ nghĩ chị đã... an phận không muốn ca hát nữa. Gặp Ái Xuân trong những ngày cận kề Tết, chị cho biết chưa thể nghỉ được vì còn mê ca hát lắm.

Tuy nhiên, lúc này chị quá bận rộn cho vai trò mới là làm Trưởng phòng Văn nghệ kênh truyền hình cáp SNTV và làm giáo viên trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Khi hỏi về kế hoạch đón Tết, chị cho biết đang rất bận rộn để chuẩn bị vui xuân sớm hơn mọi khi cùng với chị Ái Vân.

Sau khi sắp xếp xong việc gia đình, vào ngày mùng ba Tết, chị sẽ lên đường sang Mỹ. Chuyến đi lần này bao gồm cả hai việc - vừa dành thời gian nghỉ ngơi sau một năm bận rộn và chạy show từ thiện. “Tôi sẽ hát phục vụ bà con các chùa chiền và một số nơi ít có cơ hội gặp gỡ nghệ sĩ trong nước. Tất cả các chương trình đều hát miễn phí, coi như món quà đầu năm cho bà con mình ở nơi xa xôi” - Ái Xuân tâm sự.

D.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.