Tấn công rượu giả

21/08/2008 09:58 GMT+7

Suốt 3 tháng, PV Thanh Niên đã âm thầm thâm nhập vào đường dây sản xuất, cung cấp nguyên liệu và làm rượu giả thành phẩm quy mô lớn tại TP.HCM. Sau đó toàn bộ chứng cứ đã được chuyển cho cơ quan công an triệt phá như Thanh Niên ngày 19.8 đã đưa tin.

Nhận diện "trùm" rượu giả

Những tháng đầu năm 2008, thông tin về nhiều trường hợp người tiêu dùng uống phải rượu giả bị ngộ độc, thậm chí tử vong khiến dư luận hết sức bức xúc. Trong vai người chưa có việc làm, PV Thanh Niên được H., một thanh niên chuyên tiếp thị rượu giả ở khu vực Q.Thủ Đức, cho theo để học nghề. Sau hơn một tháng làm "đệ tử" của H., những ngón nghề mua bán rượu giả và cách tiếp cận những "trùm" làm rượu giả được chúng tôi âm thầm nắm bắt. Đầu tháng 5, chúng tôi xin H. cho "ra riêng" để rong ruổi khắp các quận, huyện ở TP.HCM tiếp cận, nhận diện những "trùm" có máu mặt trong giới làm rượu giả ở Gò Vấp, Thủ Đức, Củ Chi, Tân Bình, Tân Phú...

Mỗi "trùm" rượu giả thường chuyên về một số loại rượu, tiêu thụ ở một số thị trường nhất định và có cách làm ăn riêng. Như H.T ở Gò Vấp chuyên làm giả các loại rượu Vodka, Hennessy XO, Remy Martin..., đem tiêu thụ ở khu vực Gò Vấp, Thủ Đức, Q.9 và tỉnh Long An. Việc giao hàng cho khách, H.T đều thực hiện về đêm (bắt đầu từ 21 giờ đến sáng). "Trùm" Tuấn (bị bắt đêm 14.8) ở Củ Chi ngoài Hennessy XO thường chuyên nhiều về Bordeaux (xanh và đỏ)... để bỏ mối cho một số cửa hàng trong TP, thị trấn Củ Chi.

Trong khi đó ngay tại Củ Chi, "trùm" H. lại có thế mạnh đưa hàng đi các tỉnh như Bình Phước, Đắk Lắk, Lâm Đồng bằng xe ô tô. Rượu mà "trùm" H. làm giả là các loại Vodka, Hennessy XO, Remy Martin, Bergerac... Nhưng nổi hơn cả trong số các "trùm" PV tiếp cận được là Thảo (Q.Tân Phú). Tuy tuổi đời còn rất trẻ (sinh năm 1980) nhưng Thảo có quan hệ khá rộng, ngoài làm rượu thành phẩm còn bán nguyên liệu làm rượu giả với số lượng lớn cho các "đầu nậu" cấp 2 trên nhiều địa bàn như Thủ Đức, Gò Vấp, Hóc Môn. Thảo hoạt động gần như công khai ở địa chỉ 132/50 đường Dương Văn Dương, P.Tân Quý (Q.Tân Phú), ngôi nhà được Thảo thuê với giá 4,5 triệu đồng/tháng...

Cuối tháng 5, trong vai tiếp thị, chúng tôi bấm chuông nhà "trùm" Thảo. Một cô gái khoảng hơn 20 tuổi hé cổng ra hỏi, khi thấy khách cất lời đúng "ám hiệu" của dân tiếp thị rượu giả, cánh cổng mới hé rộng hơn cho khách lách người vào. Phía trong, hai người đàn ông trung niên mặt mày bặm trợn đứng gần cửa, "trùm" Thảo ngồi trên sa-lon kiểm tra lại tấm phim để chụp ra khung lụa làm nhãn rượu. "Lấy 3 nhỏ 2 to Vodka", khách cất tiếng, và sau cái gật đầu của Thảo, hai người đàn ông nhanh nhẹn đi vào trong nhà bê ra 5 thùng rượu Vodka giả (mỗi thùng 12 chai). Đếm đủ 1,75 triệu đồng đưa cho "trùm", khách được hai người đàn ông trung niên hỗ trợ mang hàng ra xe, mở cổng... Nhưng cánh cổng vừa khép lại thì khách lại bấm chuông, nói quên nón bảo hiểm, xin quay vào nhà lấy nhưng chính là nhằm ghi hình kỹ hơn những thùng các-tông chứa đầy tem, nắp chai trượu giả đang bừa bộn trong phòng khách.

Nhiều ngày trong tháng 6, chúng tôi tiếp tục thâm nhập vào cơ sở của "trùm" Thảo để xác định lại quy mô, cách thức hoạt động. Toàn bộ cảnh mua bán rượu giả cho nhiều khách hàng với số lượng lớn, tiền nhận cả xấp... đều được ghi vào ống kính camera. 

Phối hợp phá án

Tại cơ sở của “trùm” Sơn ở 55/50 đường Trương Vĩnh Ký, P.Tân Sơn Nhì, cơ quan chức năng thu giữ 12 thùng rượu Vodka (mỗi thùng 12 chai), 66 thùng rượu ngoại hiệu Bordeaux (mỗi thùng 12 chai), 20 kg nhãn rượu ngoại giả cùng hàng ngàn tem rượu nhập khẩu chưa dán, hàng ngàn nút chai rượu Bordeaux giả... Đáng lưu ý, khi kiểm tra tại phòng ngủ của Sơn, cơ quan chức năng còn thu giữ 17 giấy phép lái xe ô tô, 4 giấy phép lái xe mô tô giả. Tại cơ sở của Thảo, khi lực lượng chức năng ập vào, "trùm" cùng 2 người giúp việc đang in nắp chai rượu Vodka giả. Tiếp tục kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ trong nhà Thảo 153 kg nhãn rượu Vodka giả, 35 ngàn nắp chai chưa in, 5 ngàn nắp chai rượu Vodka đã in cùng 2 khung lụa là tang vật vụ án. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây sản xuất rượu giả này.

Sau khi có đủ tài liệu khẳng định Thảo là một "trùm" lớn chuyên cung cấp nguyên liệu và rượu giả thành phẩm cho khách hàng, chúng tôi đã liên hệ, bàn giao tư liệu cho Đội Chống hàng giả thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15), Công an TP.HCM và đề nghị phá đường dây rượu giả này. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy công an phá án, hỏi lại thì được biết Thảo quá tinh ranh, đánh hơi thấy có biểu hiện lạ nên đã nhiều lần chủ động "cắt đuôi" trinh sát PC15 và chỉ đạo tay chân không nhập hàng về. Vì vậy, trinh sát chỉ thấy hàng đem đi giao mà không thấy nguyên liệu chở vô...

Qua trao đổi, Đội trưởng Đội Chống hàng giả PC15 đề nghị PV thâm nhập lại bên trong cơ sở kiểm tra xem thực chất vụ việc có bị lộ hay không. Cuối tháng 6, chúng tôi thâm nhập lại cơ sở của Thảo. Quả nhiên, các tang vật như nhiều thùng nắp chai, nhãn giả đã được dọn dẹp hết, trong kho chứa rượu chỉ còn 6 thùng Vodka giả. Sau khi nhận 1,75 triệu đồng trả cho 5 thùng rượu Vodka giả, Thảo hé lộ: "Lần sau lấy hàng chỗ khác anh nhé!". Thấy "trùm" cảnh giác quá cao, chúng tôi đã đề nghị PC15 giãn thời gian phá án...

Ngay sau khi biết bị theo dõi, "trùm" Thảo giao việc bán rượu giả thành phẩm cho Trần Anh Minh Hải (còn gọi là Sơn, 45 tuổi) ở P.Tân Sơn Nhì (Q.Tân Phú), còn Thảo đảm nhiệm việc in và cung cấp nhãn, nắp rượu giả cho khách có nhu cầu. Qua niềm tin xác lập nơi Thảo, PV đã tiếp cận và biết Sơn cùng quê với Thảo, là một "trùm" bán rượu giả các loại với thị trường tiêu thụ ở hầu khắp các tỉnh miền Nam, từ Đà Nẵng trở vào. Sơn luôn chuyển nơi giao hàng ở nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn P.Tân Sơn Nhì, nhằm tránh bị theo dõi, khiến chúng tôi khá vất vả khi bám theo ghi hình.

Giữa tháng 8, nhận thấy cơ hội đã đến vì "trùm" Thảo đang chuẩn bị nhân lực cho việc in ấn, giao nhãn, nắp cho 2 "đầu nậu" cấp 2 với số lượng 25 ngàn bộ (mỗi bộ gồm 1 nắp chai và 1 nhãn rượu giả, giá 5.000 đồng); còn Sơn thì đang chuẩn bị xuất hàng trăm thùng rượu ngoại hiệu Bordeaux đi tỉnh. Chiều 18.8, Đội Quản lý thị trường Q.Tân Phú đồng loạt tập kích cơ sở của Thảo và Sơn, nhằm tránh việc tẩu tán tang vật khi bị lộ. Khi thấy PV Thanh Niên xuất hiện cùng lực lượng chức năng, các "trùm" đều tỏ vẻ kinh ngạc...

Điều tra của Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.