Phá một đường dây làm học bạ giả

28/04/2008 16:35 GMT+7

(TNO) Nguyễn Xuân Phong (1985), xã Đăk H’lơ (Kbang, tỉnh Gia Lai) con của ông Bí thư xã đã chọn con đường “hoàn thiện” bằng cấp của mình bằng cách “đi đêm”. Có trong tay bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc giả được mua với giá 3 triệu đồng, Phong đã được đề bạt làm xã đội phó xã Đăk H’lơ và được cử đi học lớp xã đội trưởng tại trường quân sự địa phương Gia Lai.

Danh sách “đi đêm” trong vụ việc làm học bạ giả mà cơ quan chức năng phanh phui còn nối dài... “Thầy phù  thủy” đứng sau các vụ làm bằng giả “tài ba” này tên Phạm Thị Oăng.  Bà Oăng cam kết chỉ cần 04 tấm ảnh 3 × 4, bản sao giấy khai sinh và 2 triệu đồng, "khách hàng" sẽ có một quyển học bạ của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Lai thật 100%(?).

Trong số những “cộng sự đắc lực” của bà có đến 5 giáo viên, gồm cả Phó hiệu trưởng Trường mầm non 19.5 huyện Ia Grai.

Toàn bộ nội dung bài viết sẽ được đăng trên báo in Thanh Niên, số ra ngày mai, 29.4. Mời bạn đọc đón xem.

TNO

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.