Bản lĩnh đàn ông

28/03/2008 23:14 GMT+7

Giữa trời tuyết lạnh cắt da cắt thịt, một thanh niên Đức 23 tuổi hoảng loạn chạy ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm, chỉ mặc mỗi cái quần cộc, không kịp lấy áo choàng vào người. Anh ta hốt hoảng chạy đến buồng điện thoại công cộng gần nhất để gọi cảnh sát.

Chuyện cực kỳ nghiêm trọng: một con chuột đã đột nhập vào phòng khách nhà anh ta. Khi cảnh sát đến nơi, anh ta vẫn đang đứng run lập cập ở buồng điện thoại, người lạnh cứng! Mấy ông cớm lập tức triển khai chiến dịch săn lùng cậu tí. Sau một hồi làm việc cật lực, họ tuyên bố dù không bắt được "kẻ xâm lăng bất hợp pháp" nhưng ngôi nhà đã an toàn. Reuters đưa tin anh chàng đã đi thẳng về... nhà một người bà con với lời thổ lộ: trên đời này không sợ bất kỳ thứ gì bằng sợ chuột! Chuyện xảy ra tại Goettingen (Đức).

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.