Ghiền... nhặt rác

13/03/2008 23:26 GMT+7

Chứng bệnh nặng đến độ ông Stan Stone, đã 76 tuổi, sống tại Anh quốc, lúc nào cũng kè kè túi đựng rác bên người để có thể... thỏa mãn cơn ghiền. Cho dù có vội vã lái xe đi đâu đó thì ông cụ cũng không thể không dừng xe lại vài lần để nhặt rác.


Tờ Daily Mirror cho biết "thú" nhặt rác của ông cụ có từ 4 năm trước, khi người vợ của cụ qua đời và cụ cảm thấy chán vì chẳng có việc gì để làm. Bây giờ thì cụ có thể bỏ ra hàng giờ liền để tìm niềm vui trong việc nhặt rác. Trung bình mỗi tuần cụ nhặt khoảng 40 lon kim loại, 30 chai nhựa, 15 bao gói thức ăn nhanh, 20 bao bánh ngọt, 10 bao thuốc lá và 6 túi nilon. Năm ngoái, cụ đã nhặt đầy tổng cộng 550 túi rác... Khỏi phải nói thì cũng biết những người xung quanh trân trọng cái “thú” của cụ đến độ nào.

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.