Kiện vì... chưa chết

08/05/2007 21:40 GMT+7

Cách đây 2 năm, John Brandrich, một cư dân Anh quốc lúc đó 60 tuổi, được bác sĩ cho biết ông bị ung thư tụy tạng và cùng lắm chỉ sống được một năm nữa. Thế là ông quyết định nghỉ việc, bán hết cả gia tài để làm từ thiện và tận hưởng những ngày ngắn ngủi còn lại.

Suốt ngày ông chỉ lo đi ăn nhà hàng hoặc đi du lịch. Ông chỉ để lại một bộ đồ vest, một cái áo sơ mi trắng và một cái cà vạt đỏ để mặc đi qua thế giới bên kia. Khổ nỗi 2 năm trôi qua, Brandrich vẫn... chưa chết nên đi khám bệnh lại và được biết sự thật: ông chẳng hề bị ung thư mà chỉ bị một vấn đề nhỏ không ảnh hưởng tới tính mạng. Brandrich lập tức đệ đơn kiện các bác sĩ chẩn đoán cho ông ra tòa. “Tất nhiên là tôi vui mừng vì còn có cơ hội sống nhưng sau tất cả những gì xảy ra, họ phải trả lại cho tôi vài thứ gì đó!”, ông nói

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.