Đóng cả vở kịch mà chỉ được nói... đúng một câu

22/02/2007 23:02 GMT+7

Đó là trường hợp của Mỹ Duyên trong vở Những con ma nhà hát (Sân khấu IDECAF - TP.HCM).

Mở đầu vở kịch, Mỹ Duyên trong vai nàng Christine đẹp rạng ngời cất lên những giai điệu bất hủ của vở nhạc kịch nổi tiếng The phantom of the opera của nhà soạn kịch Andrew Loyd Webber, nhưng đó là Mỹ Duyên hát... nhép. Chưa kịp nói một câu thì nhân vật Mỹ Duyên đã "chết" nên bị... khiêng vô. Vai của Hoàng Trinh xuất hiện trên sân khấu cũng đã là... xác chết, nên khiêng ra rồi được... khiêng vào, chả nói câu gì sất! May mà kịch bản cho phép chết chưa phải là... hết, nên “Những con ma” Hoàng Trinh và Mỹ Duyên "xuất hiện" trở lại sân khấu ở cuối kịch. Hoàng Trinh nói được hai câu, còn Mỹ Duyên nói được đúng... một câu.

Th.An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.