Bút phê

13/01/2007 00:14 GMT+7

Chiều hiu hiu, anh Băm gọi điện cho Lang Là: - Em lên quán H. nhậu chơi! - Em còn nợ tiền bia ở đó anh ơi, ngại quá! - Chuyện vặt! Cứ lên rồi anh tính.

Biết anh Băm tuy hay nói trên trời dưới biển nhưng là người hào phóng lại lắm cơ mưu, Là tui mạnh dạn tới liền.

- Này, ông chủ, cho két bia, mồi nhậu, với lại đưa cái hóa đơn Lang Là nợ ra đây!

Chủ quán nghe nói hớn hở đưa hóa đơn. Anh Băm rút bút viết ngay trên hóa đơn: "Đồng ý Lang Là sẽ trả nợ vào một ngày xuân đẹp trời. Ký tên: Lang Băm". Chủ quán gãi đầu gãi tai:

- Thưa anh Băm, nhưng như thế là ngày nào ạ?

- Dĩ nhiên là ngày xuân đẹp trời. Có thắc mắc gì nữa không?

Chủ quán lắc đầu, vào mang bia và mồi nhậu ra cho anh Băm. Anh Băm cười ha hả:

- Chú mày thấy chưa ? Cái này gọi là "bút phê". Anh từng bút phê như thế này nhiều lần, quen rồi. Anh bút phê lắm cái còn động trời hơn nhiều, chứ ba cái lẻ tẻ như két bia của chú thì đáng gì! Khà, khà , khà...

L.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.