Festival Huế 2006: "Nghệ thuật đường phố" từ sông Thames đến sông Hương

07/06/2006 22:07 GMT+7

Trong dòng người nhộn nhịp, bạn chợt giật mình vì một cú vỗ vai. Nhìn lại, bỗng thấy một anh chàng cao nghều đi cà kheo mỉm cười. Đi thêm một đoạn, bạn thấy một đám đông xúm xít. Tính hiếu kỳ bắt bạn phải chen vào, ở đó có một chương trình nghệ thuật đường phố Anh, nhạc jazz của Pháp với các nghệ sĩ Việt Nam tham gia biểu diễn. Đi tiếp, nhiều điều thú vị nữa xuất hiện trước mắt bạn...

Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt du khách là những bức tượng người, muông thú treo lơ lửng trên không, ngay đầu cầu Tràng Tiền. Đó là những tác phẩm sắp đặt độc đáo và mới lạ của nhà điêu khắc Rémy Polack. Đây là những tác phẩm "gợi mở trí tưởng tượng của người xem về những cuộc gặp gỡ khác thường trước cổng thiên đường". Cuộc "gặp gỡ khác thường" này đã hút người xem phải bước vào phố đi bộ, cho dù chỉ một lần. Lần đầu tiên nghệ thuật đường phố của Anh với các cuộc tụ tập và biểu diễn bên bờ nam sông Thames (thủ đô London) được mang tới sông Hương. Trong dòng người nhộn nhịp, bạn chợt nhìn thấy một nghệ sĩ ôm chiếc chiếu cuốn tròn và cây đàn lách qua đám đông. Cùng đi với anh là một nữ ca sĩ trẻ đẹp. Họ tìm một gốc cây và trải chiếu... Đám đông xúm lại và cuộc biểu diễn bắt đầu. Đang xem các nghệ sĩ đường phố biểu diễn thì ngay trên đầu bạn bỗng có tiếng vỗ tay. Ngẩng đầu lên, bạn bất ngờ bắt gặp một chàng trai trẻ với đôi chân cà kheo cao ngồng mỉm cười. Đi thêm đoạn nữa, bạn bắt gặp dưới một gốc cây khác có một bức tượng bất động. Thế nhưng, chỉ cần bạn lơ đãng một chút, bức tượng lập tức thay đổi tư thế từ chắp tay sang thõng một tay, tay kia cầm bông hoa...

Thú vị với tượng người tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu - (ảnh: N.T)

Ở một điểm khác, ngay dưới gốc cây bồ đề, các sinh viên của Trường ĐH Nghệ thuật Huế đã đặt một chiếc piano. Bạn biết chơi dương cầm? Xin mời! Jim Goodoall, một họa sĩ đến từ Scotland, sau khi ghé phố đi bộ cũng đã cao hứng để lại một tác phẩm. Ở đây, mọi du khách đều có thể trở thành nghệ sĩ nếu muốn. Hơn 200m đường tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu đã thực sự trở thành không gian mở về đêm với những buổi biểu diễn âm nhạc, các vở múa đương đại, các màn nhào lộn, đu dây... sống động của các nghệ sĩ Anh quốc, Pháp và Việt Nam. Ở đây, du khách đã thực sự bị cuốn vào với "nghệ thuật đường phố" vừa mang tính độc đáo của phương Tây, vừa gần gũi với Việt Nam lần đầu tiên có mặt tại Festival.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.