Hai bố mẹ của 32 cá thể rùa này đã được mua ở một chợ địa phương sau khi bị buôn lậu từ Việt Nam sang rồi được một người tặng cho nông trang và vườn thực vật Kadoorie (trang trại tư nhân ở Hồng Kông) để cứu hộ. Những cá thể trên đã được chuyển về Trung tâm bảo tồn rùa thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương hôm 11.5, sau đó sẽ đưa về miền Trung - quê hương của loài rùa Trung Bộ. Được biết, Việt Nam là quốc gia có đa dạng sinh học cao nhất về rùa với 25 loài rùa cạn và nước ngọt, trong đó rùa Trung Bộ chỉ có ở miền Trung mà không thấy tại bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.
Liên Châu
Bình luận (0)