Đàn ông hay đàn bà đây ?

28/04/2006 23:13 GMT+7

Tòa Công lý châu u vừa ra phán quyết yêu cầu nhà chức trách Anh phải bắt đầu trả lương hưu cho S.Richards từ khi bà 60 tuổi chứ không phải từ năm 65 tuổi, tức tuổi hưu của đàn ông. Đã là "bà" thì đương nhiên phải được hưởng chế độ hưu của phụ nữ rồi, có gì đáng tranh cãi chứ? Tuy nhiên, vấn đề không đơn giản như thế.

Số là khi chào đời vào năm 1942, Richards là một cậu bé. Đến tuổi đi học, rồi đi làm, Richards vẫn là đàn ông. Mãi tới năm 2001, sau một cuộc phẫu thuật chuyển đổi giới tính, ông cụ Richards đã trở thành... bà Richards. Cú quay ngoắt 180 độ này khiến nhà chức trách bối rối. Họ không biết phải tính tuổi hưu cho bà từ năm 60 hay 65 tuổi. Cuối cùng, tòa án cao nhất Liên minh châu u đã can thiệp để đòi lại công bằng cho Richards, dù trên thực tế thời gian bà làm phụ nữ chưa bằng 1/10 thời gian bà sắm vai đàn ông. Richards không phải là trường hợp cá biệt. Với sự phát triển của y học, việc chuyển đổi giới tính giờ đây dễ như trở bàn tay trong khi luật pháp của một số quốc gia chưa kịp cập nhật nên nhiều người đã rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như Richards. Riêng tại Anh, những tranh cãi như thế sẽ chấm dứt trong tương lai gần bởi chính phủ nước này đã có kế hoạch nâng độ tuổi nghỉ hưu của phụ nữ lên 65, ngang với nam giới. (Reuters)

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.