Tình cha con

15/04/2006 23:48 GMT+7

Đêm khuya, vợ bắt gặp chồng mình đang đứng mê say bên nôi đứa con trai mới sinh, nét mặt thật rạng rỡ. Xúc động trước cảnh đó, cô ôm vai chồng thủ thỉ:

- Anh yêu, anh đang nghĩ gì vậy?
- Em có thấy lạ không, cái nôi đẹp thế này mà giá chỉ có 300 ngàn đồng!

Hương Giang

Đừng lo
Một bệnh nhân nữ nói với bác sĩ tâm lý:
- Thưa bác sĩ, tôi phát bệnh vì luôn ám ảnh bởi ý nghĩ mình phải chết trẻ.
Sau một hồi quan sát, bác sĩ nói:
- Bà đừng lo! Nguy cơ đe dọa đó đã qua lâu lắm rồi!

Thanh Sơn

Đừng bận tâm
Sau ca phẫu thuật, cha của bệnh nhân nói với bác sĩ:
- Thưa bác sĩ, hình như bác sĩ đã quên cái kéo trong bụng con tôi.
- Ồ! Xin ông đừng bận tâm điều đó. Dạo này giá bán kéo rất hạ.

N.Anh (st)

Lý do ly hôn
- Tại sao anh ly hôn?
- Thưa tòa, bà ấy viết nhật ký về mọi vụ cãi cọ giữa hai chúng tôi.
- Ôi dào, chuyện đó thì bà vợ nào chẳng làm!
- Nhưng bà nhà tôi viết trước cả tuần mới bực chứ!

 

Diễm Hương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.