TNO

Con cái lượm ve chai, mẹ cha cờ bạc

07/01/2006 00:08 GMT+7

Một độc giả chưa quen của Lang Là mới gọi điện với giọng tưng tửng... dễ thương: "Anh xem coi, tuy bây giờ ở ta chưa biết mặt mũi cái "văn hóa từ chức" nó thế nào, nhưng tôi xem ra các bậc "cha mẹ" không làm tròn bổn phận dạy dỗ con cái nhưng ít khi chịu nhận mình thiếu trách nhiệm "gây hậu quả nghiêm trọng" lắm!".

Tôi tán thành ý kiến độc giả nọ: cái đó có hơi bị nhiều nghen! Như vụ các cầu thủ bán độ, bán tùm lum, bán xuyên mấy thế hệ cầu thủ nhưng có thấy các quan chức VFF và trên nữa là Ủy ban TDTT bị gì đâu! Họ vẫn bình chân như vại, lúc đổ bên này, lúc tạt bên nọ, cứ như những tiêu cực ấy chỉ là "những hạt mưa nghiêng" chẳng hề hấn gì đến họ cả. Hay như những vụ đình công tự phát mấy ngày gần đây. Nhiều quan chức, kể cả quan chức Công đoàn khi được phỏng vấn đều trả lời rất vô cảm, cứ như chuyện đình công là của ai chứ không phải của công nhân mình, và những bức xúc về lương bổng là của ai chứ không phải của "con cái mình". Khi "cha mẹ cầu thủ" không nhận phần trách nhiệm về những cái hư của cầu thủ con em mình, khi những "cha mẹ công nhân" từ chối bảo vệ quyền lợi của công nhân con em mình, thì nói như độc giả nọ với Lang Là: "Bây giờ anh xem, con cái cắm cúi lượm ve chai, còn mẹ cha thì lơn tơn đánh bạc và ăn nhậu. Nghĩ mà tội lũ nhỏ quá, kể cả "lũ nhỏ hư - bán độ" kia nữa, chúng cũng đáng thương vì không có ai chăn dắt rèn cặp. Than ôi!".  Vâng, than ôi! Mẹ cha cờ bạc rượu chè - Để cho lũ trẻ vỉa hè lang thang.  

Lang Là

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.