Rạn nứt quan hệ ngoại giao chỉ vì gấu trúc?

29/12/2005 23:00 GMT+7

Theo tài liệu của Cục Lưu trữ quốc gia Anh thì mối quan hệ ngoại giao giữa Anh và Trung Quốc trong thập niên 70 của thế kỷ trước suýt chút nữa đã bị rạn nứt chỉ vì... một đôi gấu trúc, vốn được Bắc Kinh tặng cho London vào năm 1974 nhằm đánh dấu mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên.

Chuyện tưởng chừng như đã kết thúc ở đó nhưng hóa ra lại mang đến phiền phức cho các quan chức nước Anh. Ban giám đốc Sở thú London cho biết việc bày tỏ tình hữu nghị theo kiểu này gây tổn hại lớn cho họ vì ngoài việc gánh gồng khoản tiền khá nặng để nhập trúc (món khoái khẩu của loài động vật quý hiếm này), sở thú còn phải "bấm bụng" tặng lại Bắc Kinh một đôi hà mã trắng. Sau đó, Ban giám đốc Sở thú London đã đến gặp các bộ trưởng và yêu cầu cấp khoản kinh phí 120 ngàn USD để xây nhà cho gấu trúc. Ngoại trưởng Anh lúc đó là Goronwy-Roberts cảnh báo nếu chính phủ không chịu chi, phía Trung Quốc sẽ nghĩ rằng đây là hành động cự tuyệt có tính toán và do đó có thể dẫn đến sự rạn nứt quan hệ hai nước. Tuy nhiên, cuối cùng không bộ nào chịu chi số tiền trên.

T.M
(Theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.