Chơi bỏ ăn, một game thủ hôn mê sâu do hạ đường huyết

23/09/2005 23:39 GMT+7

Sau 3 ngày nhập Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, đến hôm qua 23/9, game thủ Triệu Quốc C. (24 tuổi, ngụ ở 73/12 Hùng Vương, P.6, Q.6) vẫn trong tình trạng hôn mê rất sâu, không tự thở được, phải thở bằng máy.

Bác sĩ Phạm Hồng Trường - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện cho biết C. bị biến chứng của hạ đường huyết, có thể do quá ham chơi game không ăn uống gì. Các xét nghiệm độc chất và chụp CT não không thấy gì bất thường đã loại trừ khả năng C. hôn mê do dùng heroin quá liều hoặc do bị đánh... Hiện sức khỏe của C. rất nguy kịch, tiên lượng rất xấu. Ông Minh, chủ một cơ sở nước uống tinh khiết ở Q.6 (nơi C. đang làm việc) cho chúng tôi biết, ngày 19/9, do cúp điện, cơ sở không hoạt động, C. đã đi chơi game suốt cả ngày, tối ghé về nhà một tí rồi cùng bạn đi chơi game tiếp, đến 1 giờ sáng 20/9 mới về nhà, một lát sau thì bị co giật và hôn mê, được đưa đi cấp cứu. Theo ông Minh, C. thuộc loại "nghiện" game điện tử.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.