Swaziland "mở khóa" cho các cô gái

23/08/2005 21:08 GMT+7

Vua Mswati III của đất nước Swaziland vừa dỡ bỏ lệnh cấm các cô gái trẻ quan hệ tình dục. Trước đây, theo lệnh cấm của vua, các cô gái trẻ tuổi đều phải đeo những cục len to gần bằng trái mướp ở cổ như một biểu tượng của sự trinh tiết. Khi bị một chàng trai đòi quan hệ tình dục, cô gái phải ném "trái mướp" phía bên ngoài nhà "thủ phạm" và gia đình anh ta phải nộp phạt một con bò.

Trong 4 năm qua, rất nhiều gia đình tại Swaziland đã phải nộp bò, nhưng có lẽ người nộp phạt đầu tiên là Vua Mswati III. Chỉ 2 tháng sau khi ban hành lệnh cấm vào năm 2001, vua phải tự phạt mình một con bò vì đã cưới thêm cô vợ mới 17 tuổi. Một điều bất công nữa là trong khi con cái thường dân phải đeo "trái trinh tiết" thì các nàng công chúa lại chẳng mấy khi đeo thứ của nợ này. Thế nên, người ta cứ không ngớt băn khoăn về sự trong trắng của những cô gái lá ngọc cành vàng này. Được biết, lệnh cấm quan hệ tình dục bắt đầu từ năm 2001 và dự định kéo dài đến năm 2006 với mục đích ngăn chặn sự lây lan của HIV/AIDS. Tại Swaziland, có đến 40% dân số dương tính với HIV và tỷ lệ này ở những người tuổi từ 15-19 lên đến 29%. Kết quả điều tra cũng cho thấy có đến 42% số bà mẹ có thai mang HIV. Vua Mswati III đã hủy lệnh cấm sớm hơn 1 năm do bị dân chúng chỉ trích nhưng cũng có thể đây là hành động mở đường cho chuyện cưới xin của bản thân nhà vua. Cuối tuần này, ông sẽ cưới thêm một "cô bé" nữa sau khi đã có tới 12 bà vợ. Người ta e ngại rằng, với tốc độ cưới vợ như hiện nay, Vua Mswati III có thể sớm vượt qua thành tích của vua cha Sobhuza II, người có tới 70 bà vợ trước khi băng hà vào năm 1982.

C.M.L
(BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.