Kẻ cắp hối cải

18/02/2004 22:16 GMT+7

Trong suốt 6 tháng trời, một tên trộm liên tục đột nhập vào hàng loạt nhà thờ khác nhau ở Áo để ăn cắp tượng thiên thần, tượng Chúa, chén thánh, giá đỡ nến... Đến một ngày đẹp trời, kẻ cắp lại đến nhà thờ ở Graz, nhưng không phải để tiếp tục ăn cắp mà để... xưng tội.

Một ngày sau, người ta tìm thấy nhiều chiếc túi chứa đầy những thứ đã bị đánh cắp trong thánh đường. Nhiệm vụ tiếp theo của các cha đạo ở đây là chuyển các bức tượng và vật dụng đến đúng nhà thờ bị mất cắp.

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.