Mong anh hiến cho em một kế để làm quen với cô ấy

11/12/2003 11:27 GMT+7

Em đang để ý một cô bé khá dễ thương ở sát ngay bên nhà của đứa học trò (vì em đang làm gia sư mà) nhưng em chẳng có cách nào tiếp cận cô ấy được. Nhờ học trò thì không được vì nó còn ngây thơ quá (trong giờ dạy em cũng tranh thủ ít phút để hỏi han về chị hàng xóm xinh đẹp của nó nhưng nó chẳng hiểu gì ý của em cả, chán quá!), gặp trực tiếp để nói chuyện thì lại không có cơ hội.

Mong anh hiến cho em một kế nào đó để em có thể làm quen với cô ấy. Nếu thành công, em sẽ không quên ơn anh đâu! (hoang vu, yahoo)

- Nói học trò em rủ em của cô ấy qua học chung. Không có em thì rủ cháu. Rồi cứ vài ba bữa, em qua gặp cô ấy để trao đổi về tình hình học tập của “em nó” hoặc “cháu nó”. Từ “tình hình học tập” của con cháu trong nhà, dần dần em chuyển qua bàn về “tình hình tình cảm” của “phụ huynh”. Dễ ợt chứ có gì đâu!

Anh Bồ câu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.