Nếu con thi hỏng!

27/06/2018 16:30 GMT+7

'Bén duyên' với việc học hành, thi cử trên 20 năm, thầy Trần Ngọc Tuấn (giáo viên Trường THPT Tây Thạnh, TP.HCM) luôn có những cảm xúc vui buồn với học trò suốt những mùa thi.

Còn nhớ trong kỳ thi trước đây, thầy cũng đã “tức cảnh sinh tình” một bài thơ vui nói về sự thay đổi của cách thi xưa và nay, trong đó có những câu như: “Ngày xưa tính toán nhọc đầu/ Ngày nay bấm máy có câu trả lời”. Hay: “Ngày xưa kết quả phải chờ/ Ngày nay ra cổng có thừa… giải thi”...

Trong kỳ THPT quốc gia năm nay, trước thực cảnh nhiều học sinh “cắn bút” bởi đề thi dài và khó, thầy Tuấn cũng “xuất khẩu thành… thơ” nhằm an ủi, động viên những em có kết quả làm bài không tốt. Bài thơ viết theo thể lục bát như sau:

NẾU CON THI HỎNG!
Nếu con thi hỏng kỳ này
Không sao - trái đất vẫn quay bình thường!
Nếu con thi hỏng đừng buồn
Vào đời - còn lắm nẻo đường con đi!
Nếu con thi hỏng trách chi
Tú Xương còn rớt huống gì là con!
Nếu con thi hỏng nhục không?
“Cuộc chơi” có kẻ thua hơn thường tình!
*
Trước tiên hãy tự trách mình
Chưa thông “kinh sử”, chưa tinh “thuật bài”
Đừng than đề khó, đề dài…
Bạn con cũng một đề tài như con
Đừng ủ rủ, đừng héo hon…   
Tương lai phía trước hãy còn đôi tay!
            *
Biết đâu thi hỏng mà hay
Cho con thấy được thực tài của con
Biết thử thách, biết gian nan
Giúp con luyện chí, bền gan với người!
*
“Trường đua” còn phía chân trời
Năm sau con sẽ rạng ngời… vinh quang!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.