Nên về quê đón tết hay đi du lịch ?

26/12/2022 17:48 GMT+7

Theo quan niệm của nhiều người, tết là dịp để những người con xa quê được trở về nhà sum họp với gia đình , thế nhưng với những người trẻ hiện nay quan niệm đó đã dần thay đổi.

Tết là thời gian nghỉ ngơi và khám phá du lịch

Tuy còn một tháng nữa mới đến tết, công việc còn đang bộn bề nhưng Nguyễn Thị Hoài Như (27 tuổi), ngụ tại chung cư Thủy Lợi 4, đường Nguyễn Xí, Q.Bình Thạnh, TP.HCM đã lên kế hoạch tết cho cả nhà. Không như mọi năm, cô gái này đều cùng chồng trở về quê để đón tết.

Nhiều người trẻ phân vân giữa việc về nhà và đi du lịch dịp tết

N.D

Thế nhưng năm nay, mọi thứ quay ngược lại hoàn toàn. Cô và chồng quyết định ở lại TP.HCM đón tết. Đồng thời sẽ đón ba mẹ ở quê vào thành phố cùng đón tết.

“Do năm nay kinh tế eo hẹp nên tôi hạn chế đi lại. Vì mỗi lần về quê tiền tàu, xe rất tốn kém, áp lực đè nặng. Cho nên tôi chọn cách ở lại TP.HCM đón tết mà không đi đâu. Dù có đón tết ở quê hay ở đâu, miễn có sự đoàn tụ gia đình là đủ rồi”, Như chia sẻ.

Và theo Như, đây cũng là năm đầu tiên trong đời mình ở thành phố đón tết. "Không những bản thân mình ở lại TP.HCM đón tết mà mình cũng muốn ba mẹ trải nghiệm một mùa tết ở TP.HCM ra sao. Bởi cuộc đời ba mẹ ít đi xa, đây là dịp tốt nhất để gia đình “đổi gió” mà vẫn quây quần bên nhau", Như chia sẻ.

Rồi Như cho biết tết này mình sẽ cùng gia đình khám phá một số nơi ở TP.HCM, sau đó sẽ đi tham quan một vài địa điểm lân cận như: núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) hoặc đi tắm biển Vũng Tàu.

Với trường hợp của anh Phương Thành (32 tuổi), ngụ tại chung cư Ehome, đường Hồ Học Lãm, Q.Bình Tân, TP.HCM. Anh cho biết hành trình tết sắp tới của mình là chuỗi ngày di chuyển liên tục vừa kết hợp về quê thăm nhà, vừa du lịch ở nhiều nơi.

Theo kế hoạch, trước những ngày tết anh Thành sẽ về quê ở Tiền Giang thăm gia đình trong một vài ngày. Sau đó trở lại TP.HCM đón giao thừa, vui tết cùng bạn bè, còn những ngày tết sẽ có những chuyến đi dọc miền Tây để vui chơi. Với anh Thành, du lịch ngày tết cũng có thú vui riêng của nó, là ngắm nhìn được nhịp sống ngày tết của nhiều người, ở nhiều địa phương.

“Mọi năm, ngày mùng 1 tết tôi thường chạy mô tô về nhà, vui chơi một chút. Tiếp đến tôi cùng bạn đi các tỉnh như: Bến Tre, Vĩnh Long, TP.Cần Thơ để thư giãn, ngắm phong cảnh miền Tây mùa tết. Cuối cùng là trở về TP.HCM dưỡng sức chuẩn bị cho những ngày đi làm trở lại”, anh Thành cho biết.

Theo Thành, tết bây giờ đã khác tết xưa rất nhiều. Nhiều người trẻ dường như đã “cởi trói” cho văn hóa đón tết truyền thống. Dường như tết chỉ dành cho sự hưởng thụ, nghỉ ngơi và tận dụng thời gian để khám phá du lịch.

Không đâu bằng được đón tết ở nhà của mình

Phan Hương Giang (29 tuổi, ngụ tại 29 Nguyễn Tấn Kỳ, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết năm 2023 sẽ là năm đầu tiên ăn tết xa nhà, xa mẹ vì chuyển về sống cùng gia đình chồng ở Huế. Điều này là Giang cũng khá lo lắng vì là năm đầu tiên đón tết ở nhà chồng và cũng là tết ở tỉnh khác.

“Mỗi vùng miền có phong tục tập quán khác nhau và tôi khá lo vì không biết ở Huế sẽ đón tết thế nào, có giống quê tôi không? Rồi công việc gia đình liệu rằng mình có làm tốt hay không? Những điều lo lắng đó làm mình hồi hộp không biết sắp tới sẽ như thế nào”, Giang lo lắng.

Giang cho biết gia đình mình cũng có những lịch trình định trước vì cả nhà sẽ có chuyến du xuân chúc tết hai bên nội ngoại. Chuyến đi chúc tết khá xa sẽ làm Giang thích thú vì được trải nghiệm không khí tết ở nhiều nơi, gặp gỡ được nhiều người thân.

Vẫn còn đó bạn trẻ chọn về quê sum họp ngày tết

Shutterstock

Tuy nhiên, với Giang nhất định sẽ về quê đón tết và ở với mẹ một vài ngày, bởi không nơi đâu bằng nhà của mình. Dù có thay đổi thế nào thì không khí sum vầy với mẹ luôn là hạnh phúc và đầm ấm.

Giang tâm sự: “Theo tôi đón tết ở nhà mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Vì mình là người Việt, tết với mình là sự đoàn viên. Sẽ chẳng cần biết một năm qua bạn thành công hay thất bại, bạn nhiều tiền hay ít tiền, miễn sao bạn bình an về nhà ăn cơm gia đình, với mẹ và quây quần bên người thân kể những câu chuyện vui thì đó mới là tết của người Việt”.

Trương Thị Hồng Nga (27 tuổi, ngụ hẻm 1592, đường Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM) bày tỏ: "Tuy quê nhà ở Bến Tre nhưng vì công việc nên số lần về quê trong năm ngày càng ít dần. Thông thường, mình chỉ về quê trong các ngày nghỉ dài, ngày lễ lớn trong năm. Tuy nhiên, những ngày cận tết dù có bận đến đâu thì mình cũng gác lại tất cả để đón chuyến xe về quê từ ngày 26 tháng Chạp".

Rồi Nga trải lòng: "Tôi luôn đếm ngược thời gian từng ngày để về quê đón tết. Gần đây, ba mẹ cũng gọi điện liên tục hỏi bao giờ mới về làm tôi càng háo hức hơn nữa. Với tôi không đâu bằng được đón tết ở nhà của mình. Tôi thích nhất những ngày trước tết, đó là không khí vui nhất khi mẹ nấu bánh tét, còn ba thì lo việc dọn dẹp nhà cửa. Không khí ấm áp lắm cho nên với tôi về quê đón tết là lựa chọn đầu tiên và không thay đổi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.