'Nào là lồng đèn, sữa, bánh trung thu quá trời nhiều luôn'!

19/09/2021 21:37 GMT+7

Dịch Covid-19 gây nhiều khó khăn cho khâu chuẩn bị nhưng Thành đoàn Cần Thơ vẫn tổ chức thành công chương trình trao gần 1.000 phần quà trung thu cho trẻ em nghèo, khuyết tật.

Ngày 19.9, Hội LHTN Việt Nam TP.Cần Thơ phối hợp Hội đồng Đội TP.Cần Thơ và Trường THPT Thái Bình Dương tổ chức "Chuyến xe yêu thương" mang quà tặng thiếu nhi nhân dịp trung thu.
 

Trung thu ấm áp của các em thiếu nhi trong dịch Covid-19

THANH DUY

Lan tỏa yêu thương

Chuyến xe mang theo 850 suất quà. Ban tổ chức phối hợp các xã đoàn trao tận nơi cho các em ở nhiều địa điểm khác nhau, như: khu phong toả, cách ly ở nội ô, vùng nông… Mỗi phần quà gồm bánh pía, bánh trung thu, sữa tươi, nước ngọt. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 1 tỉ đồng.
Anh Trần Việt Tuấn, Phó chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam TP.Cần Thơ, cho biết trong dịch Covid-19, chương trình tiết giảm nhiều hoạt động vui chơi truyền thống so với mọi năm. Để tạo không khí trung thu ấm áp, một số nơi các bạn tình nguyện viên đóng vai chú Cuội đi "gõ cửa" từng nhà để trao quà cho từng em nhỏ.

Lần nhận quà trung thu đầu tiên của một em nhỏ bị khuyết tật

THANH DUY

“Trong chuyến hành trình, đoàn tình nguyện đến các nơi được xem là vùng sâu, vùng xa của TP.Cần Thơ. Tại đây, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì các em nhỏ vô cùng háo hức, vui sướng khi nhận được quà. Nhưng cũng có nhiều hoàn cảnh khiến các thành viên chạnh lòng xúc động khi biết đây là món quà trung thu đầu tiên đối với một số em nhỏ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn”, anh Tuấn chia sẻ.
Chẳng hạn, trường hợp cha con anh Nguyễn Hoàng Nhạc (32 tuổi, ngụ H.Phong Điền). Anh Nhạc cho biết vợ mới mất hơn 1 năm, nhà nghèo quá nên trước giờ không mua bánh hay dẫn các con đi chơi trung thu. Theo chia sẻ của anh Nhạc, các con chưa hiểu ý nghĩa những gì được tặng, nhưng món quà này đã dấy lên niềm vui cho người cha nghèo sống cảnh gà trống nuôi con như anh. Trung thu năm nay, 2 con thơ của anh không còn thiệt thòi nữa.

Các bạn trẻ tình nguyện đóng vai chú Cuội tạo sự bất ngờ cho các em nhỏ

THANH DUY

Niềm vui của trẻ mồ côi, khuyết tật

Cùng ngày, Ban Thanh niên Công nhân Đô thị và Nông thôn Thành đoàn Cần Thơ cũng tổ chức "Hành trình kết nối yêu thương", tặng 100 phần quà trung thu cho các em nhỏ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm công tác xã hội TP.Cần Thơ.
Em Nguyễn Thanh Hưng (16 tuổi) cho hay: “Trời tối rồi, chúng em đi ra, lại vô, chờ hoài không thấy ai đến tổ chức trung thu như mọi năm nên buồn hiu. Rồi có tiếng xe, chúng em chạy ra thì thấy mấy anh mặc áo xanh lấy ra nào là lồng đèn, sữa, bánh trung thu quá trời nhiều luôn. Ai cũng mừng quýnh hết trơn”.

Thiếu nhi tại Trung tâm công tác xã hội TP.Cần Thơ tươi rói khi nhận được bánh và lồng đèn.

THANH DUY

Anh Nguyễn Phương Tùng, Trưởng Ban Thanh niên Công nhân Đô thị và Nông thôn, cho biết chương trình có chủ đích tổ chức vào thời điểm sập tối để gợi không khí đêm hội trăng rằm và tạo niềm vui bất ngờ cho các em thiếu nhi.
“Sự háo hức, nôn nao cho thấy các em nhỏ rất mong đợi ngày Tết Trung thu. Thiếu nhi được chăm sóc trong trung tâm này có trẻ bị bỏ rơi, nhiễm chất độc da cam, khuyết tật nặng, dị tật bẩm sinh… Các em đã bày tỏ niềm vui bằng những cử chỉ, điệu bộ rất đáng yêu khi được tặng bánh và lồng đèn. Điều đó làm ai cũng cảm thấy vô cùng ý nghĩa khi tham gia chương trình”, anh Tùng nói.

Món quà ý nghĩa trong ngày hội trăng rằm

THANH DUY

Khoảng 19 giờ cùng ngày, buổi trao quà kết thúc, đoàn tình nguyện ra về. Trong trung tâm vẫn loáng thoáng tiếng hát ngây thơ của các em thiếu nhi. "Dàn đồng ca" trật nhịp vì người hát trước, người hát sau, có lúc ngập ngừng quên lời: "Tết Trung thu rước đèn đi chơi. Em rước đèn đi khắp phố phường. Tùng dinh dinh dinh tùng dinh dinh …".
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.