Nàng Hwang Jini Và câu chuyện về Geisaeng

29/08/2009 12:02 GMT+7

(TNTT>) Nếu bạn từng xem Hồi ức một geisha, chắc chắn không thể bỏ qua Nàng Hwang Jini. Đây được xem là một trong những bộ phim truyền hình có tầm vóc nghệ thuật bậc nhất nói về nàng geisha của xứ Hàn

Geisha của Hàn Quốc

Geisha theo cách gọi của Hàn Quốc là geisaeng. Cũng như những geisha của Nhật, họ là những người có vị trí thấp trong xã hội và phải chịu những đạo luật rất hà khắc. Trong khi geisaeng luôn phải coi mình là một nghệ sĩ thực thụ thì xã hội chỉ đơn giản coi họ là những kỹ nữ mua vui. Mỗi geisaeng đều phải khổ luyện để có thể trở thành một kỹ nữ tài năng. Bởi không chỉ cần có sắc đẹp, họ cần phải có tài thì mới mong tồn tại được trong xã hội Hàn Quốc khi xưa. Vì thế họ là một bậc thầy về việc giữ gìn sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp và kiên trì trong luyện tập đến mức khó tin.

Ở Hàn Quốc, vào triều đại Joseon của thế kỷ XVI, có một geisaeng rất nổi tiếng, từng được xem là “geisaeng của những geisaeng”, đó là nàng Hwang Jini. Jini là một phụ nữ xinh đẹp, văn võ song toàn, lại có xuất xứ danh giá, nhưng nàng vẫn bị tầng lớp trí thức coi thường. Tuy nhiên, nhờ vào nỗ lực của bản thân, Hwang Jini đã trở thành một kỳ nữ nổi danh khắp xứ Triều Tiên nhờ tài năng và sắc đẹp của mình. Cả cuộc đời của nàng gần như cống hiến tất cả cho tình yêu và niềm đam mê nghệ thuật. Đến khi từ giã cõi đời, nàng đã để lại nhiều tuyệt phẩm thơ ca, âm nhạc do mình sáng tác cùng nhiều bí mật mang theo. Cuộc đời thực của nàng Hwang Jini đã trở thành chủ đề của rất nhiều tiểu thuyết nổi tiếng, nhiều phim và nhạc kịch đương đại xứ Hàn, là đại diện cho quyền bình đẳng nam nữ ở Hàn Quốc cho đến tận ngày nay.

Thông tin thêm
Đạo diễn
: Kim Cheol Gyoo
Diễn viên: Ha Ji Won, Kim Yeong Ae, Wang Bit Na, Kim Jae Won, Yoo Tae Joon
Số tập: 24
Nhà sản xuất: KBS
Năm sản xuất: 2006
Phát sóng trên Đài Hà Nội H1, 21g từ thứ 2 đến thứ 5

Nàng Hwang Jini trên phim truyền hình

Khi nàng Hwang Jini của quá khứ lên phim, các nhà làm phim đã dựa vào những câu chuyện xoay quanh cuộc đời thực của nàng geisaeng nổi tiếng này để tạo ra một tác phẩm truyền hình cổ trang đặc sắc, một bộ phim nghệ thuật thực sự. Bộ phim trở thành một kiệt tác kể về sự trắc trở tình yêu, sự thăng trầm, quá trình khổ luyện và những hoạt động nghệ thuật của nàng geisaeng Hwang Jini. Phim cũng đã mô tả gần như toàn bộ những văn hóa nghệ thuật của xứ sở kim chi với đàn, nhạc và những vũ điệu đẹp mê hồn.

“Viên ngọc châu Á” Ha Ji Won đã rất xuất sắc khi vào vai nàng Hwang Jini nhờ một vẻ đẹp sắc sảo, kiêu sa và quyến rũ nhưng không quá… lẳng lơ. Trong phim, Ha Ji Won thường vận hanbook, một bộ áo truyền thống rất đẹp, toàn màu đỏ tươi nhìn rất “bắt mắt” nhưng đôi mắt cô thì lại “lạnh” như dao còn nụ cười thì đầy cao ngạo, vốn là một “style” của một geisaeng thời bấy giờ.

Ha Ji Won cũng đã chịu nhiều vất vả với vai diễn này. Cô phải dành nhiều thời gian để tập luyện các kỹ năng như ca hát, đàn và tập múa nhiều điệu múa xưa và lạ. Các ngón tay của Ha Ji Won đã sưng vù vì ngày nào cũng phải dành hàng giờ đồng hồ bên hai cây đàn gayageum và geomungo. Ngoài ra, khi vào vai, Ha Ji Won phải đội một bộ tóc giả khổng lồ cộng với một mớ các loại trâm cài đầu. Những ngày đầu tiên làm geisaeng, cô ngủ chưa đầy 5 tiếng, hai mắt sưng vù, da mẩn đỏ còn thân thể thì rã rời.

Tuy nhiên, những vất vả của Ha Ji Won cuối cùng đã được đền đáp. Vai diễn Hwang Jini đã giúp cô nhận được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong hệ thống giải thưởng Golden Chest Prizes ở Bulgaria vào năm 2007. Ngoài ra, cô còn “ôm” luôn giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải thưởng KBS 2006. Cùng với Ha Ji Won, nữ diễn viên chuyên “trị” vai phụ Wang Bit Na cũng đã giành được giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất 2006 và đây chính là bệ phóng để cô đến với vai nữ chính trong một số bộ phim sau này.

Nàng Hwang JiNi cũng là bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên mà Tổ chức xã hội Hàn Quốc cho chiếu ra mắt tại Mỹ. Phim cũng trở thành một trong những phim truyền hình thành công nhất của đài KBS, lan tỏa sang nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á khác, trong đó có Việt Nam.

Ngoài bộ phim truyền hình, phiên bản điện ảnh của Nàng Hwang Ji Ni với vai nữ chính giao cho Song Hye Kyo đã trở thành bộ phim điện ảnh được mong đợi nhất trong năm 2007. Tuy nhiên, dù “ngốn” tới 7 tỉ won nhưng bộ phim điện ảnh này đã không làm khán giả mãn nhãn, có lẽ một phần cũng vì “cái bóng” quá lớn của phiên bản truyền hình Nàng Hwang Jini.

Khoa Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.