Nắng 'đổ lửa', người lao động đội khăn ướt, nghỉ trưa công viên vì xăng tăng giá

Huy Đạt
Huy Đạt
23/06/2022 10:18 GMT+7

TP. Đà Nẵng mấy ngày qua nắng nóng gay gắt, người lao động mưu sinh dưới cái nắng “đổ lửa” dùng nhiều cách chống chịu. Nhiều người chọn công viên, bờ sông để nghỉ trưa để tiết kiệm tiền xăng.

Liên tục nhiều ngày qua, thời tiết tại TP.Đà Nẵng oi bức, nắng nóng gay gắt kéo dài với nhiệt ngoài trời phổ biến từ 38-40oC. Vào buổi trưa, nhiệt độ ngoài trời tăng cao khiến nhiều người “khiếp sợ”, không dám ra đường, người dân khi ra ngoài vào buổi trưa phải mặc trang phục chống nắng bịt kín. Người lao động thì vật vã chống chịu nắng nóng để mưu sinh.

Giá xăng dầu thế giới lao dốc, về dưới mốc 105 USDthùng

Ghi nhận vào trưa 22.6, tại các tuyến đường ở trung tâm TP.Đà Nẵng vắng xe do thời tiết nắng nóng, người dân khi ra đường trùm kín người.

Vào buổi trưa tại Đà Nẵng nắng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời lên đến 38-40oC

H.Đ

Thời tiết nắng nóng khiến đường phố Đà Nẵng vắng người vào buổi trưa

H.Đ

Hành nghề sửa xe tại góc đường Lê Duẩn (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), ông Nguyễn Văn Hàng (80 tuổi, trú Q.Thanh Khê) cho biết những ngày qua khi nhiệt độ tăng cao, mặt đường nhựa bốc hơi nóng khủng khiếp, ông phải dùng 2 chiếc khăn thấm nước trùm kín đầu.

“Nghề bơm xe của tôi có khách lúc tan tầm, nhưng thời điểm từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều thì nắng nóng khủng khiếp. Mọi hôm cũng nắng nóng nhưng đỡ hơn mấy hôm gần đây, hơi nóng từ đường nhựa bốc lên không chịu nổi, mồ hôi đổ như tắm khiến cơ thể mệt mỏi. Tôi lấy 2 chiếc khăn thấm đẫm nước để đội lên đầu làm nghề, buổi trưa kiếm được vài đồng mà nắng nóng khổ cực quá”, ông Hàng tâm sự.

Cùng cảnh ngộ mưu sinh dưới nắng nóng lúc giữa trưa, ông Lê Văn Công (58 tuổi, trú Q.Hải Châu) làm nghề bảo vệ tại quán cơm trên đường Nguyễn Tri Phương (TP.Đà Nẵng) vật vã khi phải đứng nhiều giờ liền ngoài đường nhựa để mời khách, sắp xếp chỗ đậu đỗ xe cho khách.

Ông Lê Văn Công (58 tuổi, trú Q.Hải Châu) mướt mồ hôi đứng đón khách, sắp xếp chỗ đậu đỗ xe cho khách tại một quán cơm trên đường Nguyễn Tri Phương

H.Đ

Quàng chiếc khăn ướt ngay vai chống nóng và lau mồ hôi, ông Công cho biết thời điểm du lịch tấp nập trở lại cũng là lúc thời tiết nắng nóng nên công việc đón khách của ông càng thêm vất vả. Nhiệt độ ngoài trời 38 - 40oC cộng thêm hơi nóng tỏa ra từ mặt đường nhựa khiến ông Công mệt mỏi. Thế nhưng vì mưu sinh, ông Công đã tìm nhiều cách để chống chọi với nắng nóng.

"Trời nắng kinh khủng quá, làm việc phơi mãi ngoài nắng mệt mỏi lắm nhưng cũng phải chịu thôi, thời điểm này có việc làm là may rồi. Công việc của tôi mỗi tháng thu nhập từ 4-5 triệu đồng, phải cố gắng làm việc để trang trải cuộc sống thôi”, ông Công nói.

Công nhân làm việc tại một công trình trên đường Nguyễn Văn Linh (Q.Hải Châu)

H.Đ

Dưới cái nắng "cháy da cháy thịt" người lao động vật vã mưu sinh

H.Đ

Đối với những người bán vé số dạo, thời tiết nắng nóng khiến việc di chuyển càng thêm vất vả

H.Đ

Người bán bánh dạo ế khách

H.Đ

Công nhân vệ sinh đội nắng quét đường vào trưa 22.6

H.Đ

Dưới cái nắng “cháy da cháy thịt” người lao động tìm đến những bóng mát dưới gầm cầu, công viên hay tán cây ven đường để tránh nắng buổi trưa. Anh Nguyễn Văn Thành làm công nhân tại công trình xây dựng ở Q.Cẩm Lệ cho biết thời gian gần đây do giá xăng tăng cao quá nên dù nhà chỉ cách chỗ làm 5-6km nhưng anh Thành không chạy về nhà nghỉ trưa như mọi khi mà chọn chân cầu Nguyễn Tri Phương để nghỉ trưa.

Người lao động trú nắng dưới chân cầu vượt Ngã Ba Huế (Q.Thanh Khê)

H.Đ

Người lao động chọn nơi có bóng mát trên đường Bạch Đằng (Q.Hải Châu) để nghỉ ngơi

H.Đ

Công viên là nơi nghỉ trưa của nhiều shipper

H.Đ

Do thời tiết nắng nóng, xăng tăng giá nên nhiều người chọn công viên để nghỉ trưa, sau đó quay lại làm việc vào buổi chiều

H.Đ

“Nghỉ trưa được gần 2 tiếng, mọi khi tôi vẫn chạy về nhà ăn trưa nhưng lúc xăng tăng cao quá chạy về nhà tốn tiền bằng ăn 1 hộp cơm, nắng nóng khủng khiếp quá nên ở trong TP.Đà Nẵng nhưng tôi quyết định ra chân cầu nghỉ ngơi, đến giờ thì vào làm việc”, anh Thành nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.