Nạn nhân trên tàu lặn Titan từng muốn phá kỷ lục giải rubik dưới đáy biển

Khánh An
Khánh An
26/06/2023 10:38 GMT+7

Nạn nhân Suleman Dawood trên tàu lặn Titan trước đó đã đăng ký phá kỷ lục giải rubik ở độ sâu dưới đáy biển.

Chàng trai trên tàu lặn Titan từng muốn phá kỷ lục giải rubik dưới đáy biển - Ảnh 1.

Suleman Dawood (trái) và cha đã gặp nạn trên tàu lặn Titan

AFP

Đài BBC ngày 26.6 đưa tin chàng trai Suleman Dawood (19 tuổi) thiệt mạng trên tàu lặn Titan trên hành trình tham quan xác tàu Titanic từng muốn phá kỷ lục thế giới về giải rubik dưới đáy biển.

Suleman đã đăng ký với Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness và người cha là doanh nhân Pakistan Shahzada Dawood mang theo camera dự định sẽ ghi lại khoảnh khắc đó.

Trong khi 2 cha con cùng 3 người khác đi tàu lặn xuống xác tàu Titanic hôm 18.6, người mẹ là bà Christine Dawood cùng cô con gái ở trên tàu hỗ trợ Polar Prince chờ trên mặt nước.

Người thoát chết nhờ từ chối lên tàu lặn Titan trong chuyến đi thảm kịch vì sao không tham gia?

Trả lời phỏng vấn lần đầu tiên sau khi chồng và con trai thiệt mạng, bà Dawood cho biết mình đã định cùng chồng xuống xem xác tàu Titanic từ trước, nhưng chuyến tham quan bị hủy do đại dịch Covid-19.

"Sau đó tôi rút lui và nhường chỗ cho Suleman vì nó thực sự muốn đi", bà mẹ kể và cho biết con mình rất thích giải rubik đến mức luôn mang theo bên mình và khiến nhiều người ngạc nhiên khi có thể giải trong 12 giây.

"Nói bảo sẽ giải rubik ở độ sâu 3.700 m dưới đáy biển gần xác tàu Titanic", bà kể.

Suleman là sinh viên Đại học Strathclyde ở Glasgow (Anh). Ông Shahzada Dawood, người có quốc tịch Anh, Pakistan và Malta, xuất thân từ một trong những gia đình giàu có nhất Pakistan.

Chàng trai trên tàu lặn Titan từng muốn phá kỷ lục giải rubik dưới đáy biển - Ảnh 2.

Suleman đội một mô hình rubik

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH BBC

Hai vợ chồng có 2 người con, cô con gái Alina (17 tuổi) đã ở trên tàu Polar Prince. Bà Dawood kể rằng vào ngày 18.6 cũng là "ngày của cha", họ đã ôm nhau cười đùa trước khi chồng bà và con trai lên tàu lặn Titan.

"Tôi rất vui vì cả 2 người họ đều thực sự muốn làm điều đó từ rất lâu rồi", bà mẹ kể và cho biết chồng mình là một người luôn tò mò về thế giới xung quanh, kiểu người luôn cho cả gia đình xem phim tài liệu sau khi ăn tối.

Hai mẹ con đã ở trên tàu nổi khi cuộc tìm kiếm và cứu hộ chuyển từ hy vọng sang tuyệt vọng. "Tôi nghĩ rằng mình đã hết hy vọng khi qua mốc 96 giờ", bà nói về thời gian dưỡng khí tối đa trong tàu lặn.

Cô con gái Alina giữ hy vọng lâu hơn và chỉ từ bỏ khi có cuộc gọi với Lực lượng Tuần duyên Mỹ và họ cho biết đã tìm thấy mảnh vỡ.

Gia đình quay lại thành phố St. John vào ngày 24.6 và tổ chức cầu nguyện tang lễ cho người thân. Bà Dawood cho biết mình và con gái sẽ cố học cách giải rubik để tưởng nhớ Suleman, còn bà dự định tiếp tục công việc kinh doanh của chồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.