0
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu lực lượng tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở ở H.Nam Trà My (Quảng Nam) phải chia làm hai cánh quân để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.
5
Lực lượng công binh thuộc Quân khu 5 xuyên đêm cắt dọn cây do bão số 9 quật ngã để mở đường tiếp cận hiện trường sạt lở khiến hơn 50 người dân bị mất tích tại H.Nam Trà My, Quảng Nam.
2
Khuya 28.10, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng có buổi họp với UBND tỉnh Quảng Nam và Quân khu 5 để bàn về công tác tìm kiếm người dân mất tích do sạt lở núi ở H.Nam Trà My (Quảng Nam).
6
Chiều tối 28.10, xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn H.Nam Trà My, gồm hai thôn 1, xã Trà Len và thôn Trà Vân. Đây là sự cố nghiêm trọng khiến hơn 50 người dân đang bị mất tích.
1
Chiều 28.10, trao đổi với Thanh Niên, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết, trong lúc sơ tán dân thì không may xảy ra sạt lở núi khiến hai cán bộ bị vùi lấp, mất tích.
4
Thủ phủ của sâm Ngọc Linh như Nam Trà My (Quảng Nam) không chỉ có sâm. Nơi đây còn có nhiều 'kỳ hoa dị thảo' khác, thậm chí có giống tre khổng lồ mà người dân quen gọi là tre 'Thánh Gióng'...
1
Từ tháng 1.2017 đến tháng 8.2018 các huyện miền núi Quảng Nam xảy ra 69 trận động đất có cường độ từ 2,5 - 3,9 độ Richter.
0
Một trận động đất có cường độ 3,5 độ Richter lại tiếp tục xảy ra tại huyện vùng cao Nam Trà My (Quảng Nam) gây rung chấn mạnh.
0
Chỉ trong 3 ngày từ 15 đến 17.7, trên địa bàn huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam) liên tiếp xảy ra hai 2 vụ động đất gây rung chấn mạnh.
0
Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Nam phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam và Trung Quốc vừa kịp thời giải cứu 4 thanh niên bị một người đàn ông lừa sang Trung Quốc với lời dụ dỗ "việc nhẹ lương cao".
0
Một trong hai củ sâm 'khủng' hơn 100 năm tuổi được trưng bày tại phiên chợ sâm Ngọc Linh (H.
Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) đã được bán với giá 540 triệu đồng.
0
Bão, lũ đi qua đã khiến hơn 144 hộ dân ở huyện miền núi Quảng Nam, lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Trước thực trạng đó, các lực lượng chức năng đã được huy động để ngày đêm di dời dân, dựng lại nhà cửa mới.
1
'Mọi tài sản dành dụm được bao nhiêu năm nay đều bị đất đá vùi lấp. Giờ chỉ biết tìm chỗ mới dựng lều, che tạm tấm bạt sống qua ngày thôi. Chúng tôi còn nhà đâu nữa mà về', anh Đảng buồn bã nói.