Nam thanh niên Nghệ An đạp xe vượt hơn 500 km về quê tránh dịch

Khánh Hoan
Khánh Hoan
08/09/2021 15:48 GMT+7

Một nam thanh niên 18 tuổi quê ở Nghệ An đã đạp xe đạp vượt hơn 500 km từ Huế về quê ở huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) để tránh dịch Covid -19.

Chiều 8.9, ông Cụt Văn Long, Chủ tịch UBND xã Bắc Lý (H.Kỳ Sơn, Nghệ An), cho biết một thanh niên ngụ trong xã vừa trở về quê sau 4 ngày đạp xe đạp từ Huế về để tránh dịch Covid-19.
Người đạp xe về quê là anh Lương Văn Khôi (18 tuổi). Anh Khôi cho biết, cách đây 3 tháng, anh vào Huế xin việc làm. Tuy nhiên, sau đó do dịch Covid-19 kéo dài, công việc không ổn định, nên anh đã quyết định về quê.
Do tuyến xe khách Huế - Nghệ An phải ngừng hoạt động vì dịch Covid-19, không còn cách nào khác, anh Khôi đã về quê bằng chiếc xe đạp do ông chủ nhà trọ hỗ trợ.
Ngày 3.9, anh Khôi đạp xe trở về từ P.An Cựu (TP.Huế). Đêm đầu tiên, anh ngủ tại một trạm thu phí ở tỉnh Quảng Trị.
Khi về đến tỉnh Quảng Bình, anh Khôi gặp một thanh niên xưng quê ở Hà Tĩnh, chạy xe máy về quê và người này rủ anh Khôi ở lại Quảng Bình để xin việc.
Khi hai người nghỉ trưa bên đường, anh Khôi ngủ quên nên bị thanh niên trên lấy hết tiền và chiếc điện thoại, rồi bỏ đi. Từ đó, trên đường về quê, khi đói, anh Khôi phải đến các quán cơm ven quốc lộ 1 để xin ăn.

Chiếc xe đạp anh Khôi đạp từ Huế về Nghệ An

C.A

Ngày đi, đến đêm khuya mệt thì nghỉ. Sau 4 ngày, anh Khôi vượt hơn 500 km về đến chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 của H.Kỳ Sơn (Nghệ An). 
Tại đây, sau khi khai báo y tế, anh Khôi được test Covid-19, kết quả âm tính và được thượng úy Ngô Quang Lộc, Công an H.Kỳ Sơn hỗ trợ 300 nghìn đồng để tiếp tục vượt gần 50 km nữa về nhà.
Ông Cụt Văn Long cũng cho biết, sau khi về đến nhà, anh Khôi được đưa đến khu cách ly tập trung của xã tại bản Huồi Cáng 1 để cách ly theo quy định. 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.