TNO

Nắm tay nhau lìa đời sau 67 năm hôn nhân

30/06/2015 11:21 GMT+7

(Tin Nóng) Sau 67 năm bên nhau, hai cụ ông cụ bà ở New Zealand đã nắm tay nhau cùng qua đời với con cháu quây quần xung quanh.

(Tin Nóng) Sau 67 năm bên nhau, hai cụ ông cụ bà ở New Zealand đã nắm tay nhau cùng qua đời với con cháu quây quần xung quanh.

Nắm tay nhau lìa đời sau 67 năm hôn nhân - ảnh 1
Họ đã bên nhau suốt 67 năm trước khi cùng nhau về bên kia thế giới - Ảnh: Reuters

Đối với những người yêu thích sự lãng mạn, đây quả là một kết thúc đẹp cho chuyện tình bắt đầu từ thập niên 1940.

Cụ Hugh Nees, thọ 94 tuổi, là mục sư đã về hưu, và vợ là cụ bà Joan thọ 92 tuổi, đã cùng nhau chống chọi hậu quả để lại lần lượt từ căn bệnh ung thư và đột quỵ.

Trong 2 tháng cuối đời, hai vợ chồng già phải nhờ sự hỗ trợ y khoa tại một viện dưỡng lão ở Waikanae.

Theo trang tin Stuff, cụ Hugh là người đi trước vào khoảng 10 giờ sáng 23.6 (giờ địa phương), và chỉ mất 2 giờ để cụ Joan theo bước chồng.

“Ông bà đã nói rằng họ muốn chết cùng nhau, và tôi không thể nào ngờ được chuyện xảy ra đúng như thế”, theo con gái Joy Reid.

Tiễn bước cụ ông cụ bà là 5 đứa con, 14 đứa cháu và 14 chắt.

Lễ viếng ông bà Joan và Hugh được tổ chức tại nhà thờ Baptist Waikanae vào ngày 30.6, theo trang tin Rutply ngày 30.6.

Nắm tay nhau lìa đời sau 67 năm hôn nhân - ảnh 2
Ảnh cưới cách đây gần 7 thập niên của hai cụ - Ảnh: Twitter

Phi Yến

>> Cảm động đám cưới trên giường bệnh
>> Sau 67 năm chung sống, cặp vợ chồng nắm tay nhau lìa đời
>> Chồng thấy vợ đứng sau lưng mình… trong tấm ảnh thời mẫu giáo
>> Cặp vợ chồng lìa đời cùng lúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.