Nam sinh viên vượt qua khốn khó, nuôi ước mơ trở thành bác sĩ

13/07/2022 11:04 GMT+7

Vượt qua hoàn cảnh gia đình khốn khó, Nguyễn Hoàng Thiên Tân, sinh viên năm 4 ngành Y đa khoa Trường ĐH Y Dược Cần Thơ , đang cố gắng chinh phục ước mơ làm bác sĩ.

Tân kể, quê em ở xã Phú Quới, H.Long Hồ, Vĩnh Long. Khi Tân 5 tuổi, mẹ vừa sinh em bé thì cha bỏ đi biền biệt. Từ đó, một thân mẹ tảo tần làm nghề may nuôi hai anh em. Tân lớn lên trong túng thiếu, không nơi ở, mẹ phải chắp vá những mảnh bạc rách và tấm tôn cũ để dựng nhà ở nhờ trên đất người cậu. Sống trong thiếu thốn, Tân thấu hiểu chỉ có việc học mới là con đường duy nhất để vượt lên cái nghèo. Từ đó, em nỗ lực trở thành sinh viên Trường ĐH Y dược Cần Thơ.

Vượt lên hoàn cảnh khốn khó, Tân đang cố gắng theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ

DUY TÂN

Để mẹ đỡ vất vả, Tân không chỉ cố gắng học tập mà còn dành thời gian đi cạo hạt điều, hạt sen, kết cườm, đan lục bình, đãi hến đem bán và bán vé số. Trong 12 năm học, em luôn đạt học sinh giỏi đứng đầu khối và đạt thành tích cao trong các kỳ học sinh giỏi.

Nhờ nghị lực vượt khó, Tân thi đậu vào ngành Y đa khoa Trường ĐH Y Dược Cần Thơ. “Khi biết tin đậu ngành y, em mừng lắm, nhưng không dám khoe với ai, hay báo cho mẹ biết vì sợ mẹ lo không nổi. Nhưng rồi mẹ biết, động viên và khích lệ em rồi lại ráng làm để kiếm tiền lo cho em, khiến em phải càng cố gắng hơn để mẹ tự hào”, Tân kể.

Thấy hoàn cảnh Tân khó khăn, một người bạn học chung lớp cho ở chung trọ miễn phí. Để có tiền trang trải cuộc sống, em xin làm bảo vệ giữ xe vào mỗi tối tại một quán trà sữa, ăn uống tằn tiện để tiết kiệm.

“Sau lần bị bệnh tai biến, tay của mẹ em bị tê nên không làm nghề may tiếp được. Mẹ xin làm lao công tại một xí nghiệp để cho em và đứa em chuẩn bị lên lớp 10. Em cũng đi làm thêm, vay vốn sinh viên đến nay đã 77 triệu để đóng học phí suốt 4 năm qua”, Tân ngậm ngùi.

Nhờ nghị lực, suốt 4 năm học, điểm tích lũy của Tân luôn đạt loại khá giỏi. Ngoài ra, em còn nhận được học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn xuyên suốt quá trình học. Tân cố gắng học tròn 2 năm còn lại và tốt nghiệp, trở thành một người bác sĩ tốt, có thể nuôi sống bản thân và gia đình, kiếm đủ tiền để trả số nợ vay vốn sinh viên. Ngoài ra, em có thể góp sức giúp đỡ những người xung quanh để trả ơn xã hội đã đồng hành và giúp đỡ mình trong suốt chặng đường học tập.

Thầy Nguyễn Phục Hưng (37 tuổi), giảng viên Khoa Dược, Trường ĐH Y dược Cần Thơ, cho biết thầy cảm phục trước nghị lực của em. Thế nên, thầy đã vận động nhà hảo tâm đóng góp hỗ trợ, đến nay số tiền vận động đã hơn 10 triệu để kịp thời hỗ trợ chi phí sinh hoạt hằng ngày.

Cô Đinh Hồng Thơ (34 tuổi), giáo viên dạy tiếng Anh, Trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cũng vừa quyên góp được trên 10 triệu đồng để hỗ trợ hoàn cảnh của sinh viên Nguyễn Hoàng Thiên Tân. “Sợ việc học của em dở dang, trong khi chỉ còn 2 năm nữa thì hoàn thành, nên tôi lập tức kêu gọi hỗ trợ cho em được hơn 10 triệu đồng”, cô Thơ nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.