Nam sinh phụ mẹ bán hàng rong, thi đậu trường y với điểm số cao

25/11/2022 13:04 GMT+7

Nỗ lực vượt khó, nam sinh Trần Quốc Khánh (18 tuổi, ngụ TP. Bạc Liêu , Bạc Liêu) thi đậu vào Trường ĐH Y dược Cần Thơ với số điểm nằm trong tốp sinh viên điểm cao của trường.

Cha mẹ ly hôn, từ khi học mẫu giáo đến nay, nam sinh Trần Quốc Khánh lớn lên trong sự đùm bọc, yêu thương của mẹ. Mẹ em buôn gánh bán bưng nuôi hai anh em Khánh ăn học. Anh trai Khánh là Trần Hữu Nghị (32 tuổi), vừa tốt nghiệp đại học tại TP.HCM cũng làm đủ nghề kiếm tiền gửi về giúp mẹ.

Từ khi học mẫu giáo đến nay, Khánh lớn lên trong sự đùm bọc, yêu thương của mẹ

DUY TÂN

Thấu hiểu những nhọc nhằn, hy sinh thầm lặng của mẹ và anh trai, Khánh luôn nỗ lực học tập. Suốt 12 năm đèn sách, em luôn đạt thành tích xuất sắc toàn diện. Khánh học đều tất cả các môn nên dù là học sinh chuyên tiếng Anh nhưng em đã từng đoạt giải khuyến khích học sinh giỏi môn lịch sử cấp tỉnh. Điểm trung bình 3 năm học THPT là 9,2.

Không để mẹ thêm phần cực khổ, Khánh tự lập từ nhỏ, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn… Mỗi ngày, em phụ mẹ dọn hàng ra chợ rồi mới đến trường; sau buổi học lại đạp xe đi lấy hàng. Những ngày cuối tuần, em ở ngoài đường cả ngày phụ mẹ buôn bán.

Khánh cho biết, gánh hàng rong của mẹ ở lề đường gồm vài chục trứng gà, vịt, mấy nải chuối xiêm, chuối già, mớ rau vườn, vài đòn bánh tét… Sợ không đủ tiền lo cho con, mỗi ngày, mẹ em lãnh bán 50 tờ vé số, chắt chiu từng đồng.

“Thấy mẹ nhọc nhằn, nặng lo cơm áo gạo tiền em xót xa. Thương mẹ vì em mà chịu quá nhiều cực khổ nên em luôn tự nhủ phải cố gắng học tốt để không phụ lòng mẹ”, Khánh xúc động.

Căn nhà và gánh hàng của mẹ con Khánh

DUY TÂN

Cuộc sống thiếu trước hụt sau nhưng chưa một lần Khánh từ bỏ ước mơ học hành. Nhờ nỗ lực, em thi đậu vào ngành dược, Trường ĐH Y dược Cần Thơ với 25,65 điểm, thuộc nhóm điểm cao của trường, theo thông tin từ phía nhà trường.

“Suốt chặng đường lo cho em ăn học, sức khỏe của mẹ ngày càng yếu do lao lực. Hễ trời trở lạnh, mẹ tái phát bệnh đau nhức xương khớp. Ngày biết tin trúng tuyển trường y, niềm vui có, nhưng kèm theo đó là nỗi lo lắng của em về khoản học phí suốt 5 năm học sắp tới”, Khánh chia sẻ.

Ngày Khánh nhập học, số tiền mẹ dành dụm và anh trai xoay xở được gần 10 triệu đồng nhưng không đủ. May mắn, nhờ Quỹ học bổng “Vì ngày mai” của thầy Đỗ Thanh Hân cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ 9 triệu đồng đã giúp Khánh đóng được học phí cho 1 học kỳ. “Trước mắt, em đóng 1 học kỳ. Chờ ổn định nơi ở và học tập em sẽ đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí để mẹ đỡ nặng gánh”, Khánh nói.

Khánh (phải) vượt khó học giỏi suốt 12 năm liền

DUY TÂN

Thầy Nguyễn Phục Hưng (35 tuổi), giảng viên khoa Dược, Trường ĐH Y dược Cần Thơ, chia sẻ, khi được hoàn cảnh khó khăn của nam sinh Trần Quốc Khánh, thầy đã lập tức đăng tin kêu gọi nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ kịp thời.

Học bổng gần nửa tỉ đồng - thành quả cho chàng trai “cách tân” SGK

Theo thầy Hưng, tấm gương vượt khó học giỏi của Khánh là nguồn cảm hứng và động lực cho các học sinh, sinh viên khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.