Nam sinh Lào từ tiếng Việt trung bình đến tốt nghiệp ĐH loại giỏi ở Việt Nam

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
29/08/2023 16:12 GMT+7

Tuy gặp nhiều khó khăn hơn sinh viên cùng khóa vì phải làm quen và thích nghi văn hóa, ngôn ngữ, môi trường học tập tại Việt Nam nhưng Vilayphon Phetmany, lưu học sinh Lào, đã học vượt tiến độ và tốt nghiệp ĐH loại giỏi chỉ sau 3 năm.

Vượt qua rào cản ngôn ngữ

Vilayphon Phetmany (tên thường gọi là Pone), sinh viên ngành kinh doanh quốc tế Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM, đã khiến bạn bè Việt Nam bất ngờ và có phần ngưỡng mộ vì được vinh danh tại lễ tốt nghiệp hôm 27.8 do học vượt và tốt nghiệp loại giỏi.

Theo đó, chương trình đào tạo 4 năm nhưng gần 3 năm Pone đã hoàn thành với điểm GPA 3.29 và tốt nghiệp loại giỏi. Đây là một thành tích nổi trội vì không phải sinh viên Việt Nam nào cũng đạt được, chưa kể Pone là sinh viên nước ngoài.

Không chỉ vậy, các năm học ở trường, Pone đều đạt chứng nhận thành tích xuất sắc, được khen thưởng do đóng góp giá trị cho các hoạt động phong trào năm học 2021-2022, đạt các giải nhất, nhì môn bóng chuyền của trường… Ngoài ra, Pone còn được Thành đoàn TP.HCM khen thưởng sinh viên Lào tiêu biểu năm 2021 và 2022.

Nam sinh Lào từ tiếng Việt trung bình đến tốt nghiệp ĐH loại giỏi ở Việt Nam - Ảnh 1.

Vilayphon Phetmany tại lễ tốt nghiệp

NVCC

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, Pone cho biết: "Em ở huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn. Từ nhỏ em đã được bố mẹ cho đi du lịch ở Việt Nam rất nhiều. Khi học THPT, em được học tiếng Việt mỗi tuần một tiết do giáo viên từ Việt Nam sang dạy, cùng với việc học ngoại ngữ khác là tiếng Anh. Tuy nhiên, tiếng Việt của em lúc đó chỉ ở mức trung bình".

Tốt nghiệp THPT, nam sinh này được học bổng hợp tác giữa tỉnh Hủa Phăn và TP.HCM sang Việt Nam học trường dự bị ĐH trong 1 năm để sau đó tiếp tục học ĐH. Với quyết tâm phải giỏi tiếng Việt để tốt nghiệp ĐH ở Việt Nam, trong 1 năm học dự bị, Pone đã tập trung thời gian tìm phương pháp học tiếng Việt hiệu quả đồng thời tìm hiểu, nghiên cứu văn hóa, môi trường sống tại TP.HCM để thích nghi.

"Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam, câu nói này em đã được trải nghiệm sâu sắc. Ngoài giờ học với giáo viên, em tự tìm tòi nghiên cứu tiếng Việt bằng cách đọc báo trên mạng và giao lưu với các bạn Việt Nam. Nhờ vậy, em đã được các bạn sửa lỗi để cách nói, cách phát âm được chuẩn hơn", Pone chia sẻ.

Sau khi đã đủ năng lực tiếng Việt và tiêu chuẩn đầu vào ĐH, năm 2021 Pone được UBND TP.HCM gửi sang Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM học ngành kinh doanh quốc tế.

Có học kỳ học tới 11 môn

Dù tiếng Việt đã ổn nhưng ban đầu Pone đã gặp khá nhiều khó khăn trong việc tiếp thu bài. Tuy nhiên, sau 1, 2 môn, nam sinh viên đã bắt đầu quen và hiểu dần, chỗ nào còn chưa hiểu thì lại hỏi thầy, hỏi bạn. "Nhưng đúng là các môn học bằng tiếng Anh thì em thấy dễ hơn, do tiếng Việt thực sự khó quá, khó hơn tiếng Anh nhiều", Pone chia sẻ.

Thế nhưng, có học kỳ Pone đăng ký tới 11 môn trong khi trung bình mỗi sinh viên chỉ đăng ký khoảng 5-6 môn. Nam sinh viên cho rằng quan trọng nhất vẫn là biết sắp xếp và cân đối thời gian giữa học tập, vui chơi, giải trí.

Nam sinh Lào từ tiếng Việt trung bình đến tốt nghiệp ĐH loại giỏi ở Việt Nam - Ảnh 2.

Pone (trái) và bạn cùng lớp trong chuyến đi thực tế tại doanh nghiệp

NVCC

"Buổi sáng em đi học ở trường, chiều về ký túc xá nghỉ ngơi, giải trí, gặp gỡ trò chuyện với bạn bè. Tối em ôn bài đến khoảng 12 giờ đêm thì đi ngủ và sáng thức dậy lúc 6 giờ. Mỗi tuần em dành ra 2 buổi để chơi thể thao. Việc học nhiều môn trong một học kỳ khá vất vả nhưng em đã cố gắng để vượt qua", Pone bày tỏ.

Kết thúc khóa học, thay vì chọn làm luận văn, Pone đã chọn học một số môn thay thế. Pone lý giải: "Các môn học này giúp em hiểu rõ hơn nghề nghiệp, chẳng hạn môn thị trường chứng khoán, hành vi người tiêu dùng… em rất thích học".

Không chỉ học giỏi, Pone còn làm sale cho một doanh nghiệp xuất nhập khẩu để rèn luyện thêm kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm. Công việc này cũng giúp Pone có thu nhập 7-8 triệu đồng/tháng. Thời gian rảnh, Pone lại giúp bạn bè làm phiên dịch tiếng Việt cho một số đoàn khách du lịch từ Lào sang.

Chia sẻ về dự định cho tương lai, Pone cho biết: "Ngày 3.9, em trở về Lào và sẽ tìm kiếm một công việc tại Viêng Chăn. Các doanh nghiệp ở đây rất cần tuyển dụng nhân sự biết ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Việt. Vì vậy, bằng tốt nghiệp ĐH tại Việt Nam của em chắc chắn sẽ được nhiều doanh nghiệp đón nhận".

Sau 4 năm học tập và gắn bó với TP.HCM, Pone bày tỏ khi về nước sẽ rất nhớ thầy cô, bạn bè, những phong cảnh đẹp, những món ăn ngon của Việt Nam. "Em có quá nhiều kỷ niệm ở đây. Tất cả thầy cô, bạn bè đã luôn thân thiện, sẵn lòng giúp đỡ khi em gặp khó khăn. Dù về Lào làm việc nhưng chắc chắn em sẽ dành nhiều thời gian để qua Việt Nam chơi", Pone chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.