Nam sinh học vượt để thực hiện ước mơ của người mẹ bị bệnh hiểm nghèo

Phúc Kha
Phúc Kha
08/04/2023 08:31 GMT+7

Mẹ của Lễ phát hiện bị ung thư, khi Lễ còn đang học năm 2 đại học. Gia đình bị suy sụp. Để thực hiện ước mơ của mẹ là được nhìn thấy con tốt nghiệp mặc áo cử nhân, chàng trai đã quyết tâm học vượt.

“Mẹ à…! Trên hành trình thực hiện hóa ước mơ của con có rất nhiều khó khăn và thử thách, có quá nhiều áp lực khiến đôi lần con muốn bỏ cuộc. Nhưng nghĩ đến mẹ đang từng ngày, từng ngày phải cố gắng chiến đấu với bệnh tật, giành lại sự sống chỉ để nhìn con trưởng thành thì con thấy mình phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn. Bởi vì thực hiện được ước mơ của con cũng là chính là thực hiện được ước mơ của mẹ. Con đã cố gắng học thật nhanh… thật nhanh, chạy đua với thời gian bằng việc đăng ký học vượt các môn học và giờ đây con là sinh viên đầu tiên của khoa Dược - Trường ĐH Nguyễn Tất Thành ra trường trước thời hạn 1 năm. Thành quả này con dành tặng mẹ, mẹ kính yêu của con, mẹ phải thật mạnh khỏe và bình an mẹ nhé”, Phạm Thanh Hồng Lễ đã phát biểu như thế trong ngày lễ tốt nghiệp.

Ước mơ của mẹ là nguồn động lực của chàng trai

Lớn lên trong một gia đình lao động tại tỉnh Đồng Tháp, nhưng với mong muốn cho con học hành đàng hoàng, nên ba mẹ của Hồng Lễ đã cố gắng làm lụng để lo cho anh ăn học tại TP.HCM. Cuộc sống gia đình yên bình, hàng ngày ba mẹ đi làm, Hồng Lễ đi học ở thành phố, chăm chỉ học tập thật tốt để không phụ lòng ba mẹ. Cảnh yên ấm của gia đình bị xáo trộn khi mẹ của Lễ phát hiện mắc bệnh ung thư, từ đó mỗi mình ba là lao động chính của gia đình.

Cách đây 3 năm, trong lúc đối mặt với căn bệnh nguy hiểm đó, chàng trai từng hỏi mẹ “Ước mơ của mẹ là gì”, mẹ nói “Ước mơ của mẹ là được sống và được nhìn ngắm con trong bộ đồ tốt nghiệp”. Ước mơ ấy, tưởng chừng đơn giản với mọi người, nhưng nó là ước mơ to lớn đối với một người mẹ đang mang căn bệnh hiểm nghèo trong mình.

Cũng chính từ ước mơ của mẹ là nguồn động lực to lớn giúp chàng trai vượt qua những khó khăn trong quá trình học tập và cuộc sống hàng ngày. Có đôi lúc, Hồng Lễ tưởng chừng buông tay vì phải làm quá nhiều việc.

Từ ngày mẹ bệnh, khó khăn chồng chất khó khăn, gánh nặng lại đè lên đôi vai của Hồng Lễ. “Mình phải vừa học tốt, vừa làm thêm, vừa chăm sóc mẹ và hành trình chạy đua với thời gian, chạy đua với lộ trình học tập. Mẹ nằm viện sáu tháng, buổi tối sau giờ học mình vào viện chăm. Đến giờ phải tắt điện để bệnh nhân trong phòng ngủ, mình nằm dưới sàn, bật đèn điện thoại để học bài”, Lễ nhớ lại.

Thực hiện thành công ước mơ của mẹ

Đối với chàng trai, mong ước chính đáng ấy của mẹ có thể thật mong manh. Lễ vẫn còn nhớ như in hình ảnh hai mẹ con ở trong bệnh viện suốt 6 tháng trời, vì mẹ phải thực hiện phẫu thuật để cắt bỏ đi 1/3 lá phổi, rồi qua nhiều đợt hóa trị mái tóc dài theo mẹ suốt 50 năm dần rụng đi hay những lúc mẹ phải xạ trị đến đỏ cả da thịt.

“Có những giây phút, mình cảm thấy muốn từ bỏ, tuyệt vọng, bất lực nhưng khi bình tâm lại, mình không cho phép dừng lại. Mẹ đang từng ngày chiến đấu trên giường bệnh để giành lại sự sống, trong khi mình khỏe mạnh thì phải quyết tâm đi tới. Mẹ là nguồn động lực quan trọng tiếp thêm sức mạnh giúp mình vượt qua mọi khó khăn”, Lễ chia sẻ..

Để thực hiện ước mơ của mẹ, chàng trai quyết định học vượt, đăng ký nhiều tín chỉ hơn trong các học kỳ còn lại. Lễ nói: “Mình rút ngắn lộ trình học từ 5 năm xuống 4 năm. Thông thường bạn bè sẽ học 6-7 môn/học kỳ, còn mình đăng ký khoảng 13-14 môn/học kỳ. lộ trình rút ngắn thời gian học từ 5 năm xuống còn 4 năm. Trước mỗi học kỳ, mình tìm hiểu kỹ các khung chương trình học của mình để từ đó có thể phân chia lịch đăng ký môn học sao cho sắp xếp thời gian học môn thực hành và lý thuyết xen kẽ nhau để có thể cân bằng được việc học, ôn thi đạt kết quả tốt nhất”.

Nam sinh học vượt để thực hiện ước mơ của người mẹ bị bệnh hiểm nghèo - Ảnh 3.

Hồng Lễ cùng ba mẹ tại lễ tốt nghiệp

NVCC

Nam sinh học vượt để thực hiện ước mơ của người mẹ bị bệnh hiểm nghèo - Ảnh 4.

Hồng Lễ thực hiện thành công ước mơ của mẹ

NVCC

Trải qua hành trình đầy gian nan, sự nỗ lực, quyết tâm không ngừng nghỉ, Lễ đã tốt nghiệp sớm nhất, hoàn thành ước mơ của mẹ được chứng kiến khoảnh khắc đứa con trai khoác lên bộ lễ phục trong ngày tốt nghiệp.

Chia sẻ về câu chuyện của sinh viên Phạm Thanh Hồng Lễ, tiến sĩ-dược sĩ Võ Thị Ngọc Mỹ, Phó trưởng khoa Dược, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết: “Trong quá trình học tập tại trường, Hồng Lễ luôn rất tích cực và phấn đấu. Em biết lên lộ trình và kế hoạch học vượt cho mình ngay từ năm nhất và tiến hành thực hiện theo từng lộ trình, biết vận dụng bản đồ tư duy trong học tập và học rất khoa học. Đặc biệt, em rất kiên trì phấn đấu để đạt được mục tiêu bản thân đề ra. Ngoài thành tích học tập tốt thì Hồng Lễ cũng rất tích cực tham gia các hoạt động phong trào của trường, tham gia công tác xã hội và biết chia sẻ khó khăn với mọi người”.

Tiến sĩ Ngọc Mỹ cho rằng bản thân cảm thấy việc Hồng Lễ cố gắng học tập để thực hiện ước mơ của mẹ là một câu chuyện rất ý nghĩa và cảm động, góp phần lan tỏa động lực học tập vượt khó và ý chí phấn đấu đến các bạn sinh viên khác, giúp các bạn ấy càng thêm nghị lực và vững tin vượt qua chông gai trên con đường phía trước. Đây cũng là tấm gương hiếu thảo rất đáng để trân trọng.

Theo tiến sĩ Ngọc Mỹ cũng cho biết do hiểu được hoàn cảnh của Lễ nên trong suốt thời gian em học, nhà trường cũng đã tạo điều kiện và hỗ trợ để Lễ có thể hoàn thành sớm chương trình đào tạo. Không những thế, nhà trường còn động viên khích lệ và tài trợ các gói học bổng để giúp em vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống và được tiếp thêm động lực để chăm sóc mẹ…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.