Nam sinh đạt điểm 'Khởi động' cao nhất Đường lên đỉnh Olympia bất ngờ tiết lộ thần tượng…

09/06/2021 10:00 GMT+7

Nguyễn Thiện Hải An, học sinh lớp 11 A1 Hóa, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) trở thành thí sinh có điểm phần thi 'Khởi động' cao nhất suốt 21 năm của chương trình Đường lên đỉnh Olympia với 150 điểm.

Hải An đã trả lời 15/17 câu hỏi trong phần thi 'Khởi động' của Đường lên đỉnh Olympia. Có câu hỏi chỉ vừa được đọc chưa đến nửa câu, cậu học sinh này đưa ra đáp án chính xác.
Hải An đã dành thời gian chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị và tiết lộ không ít những bất ngờ.

"Em không đi học thêm"

Ở phần thi "Khởi động", Hải An đã trải qua 17 câu hỏi trong vòng 1 phút và đạt được số điểm 150, bạn có bất ngờ vì điều này?
Dù rằng bản thân đã trải qua những chuỗi ngày tìm tòi, tập luyện, tích lũy kiến thức. Hay việc tham gia nhiều cuộc thi trí tuệ khác nên quen với áp lực thi. Nhưng đạt được số điểm cao như vậy, em bất ngờ lắm. Có lẽ, trong thời điểm thi, em may mắn có điểm rơi phong độ tốt, có được sự tự tin, thoải mái tâm lý. Nên đạt được kết quả cao như vậy. Càng vui khi với số điểm 150 ấy đã xác lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử 21 năm phát sóng của Đường lên đỉnh Olympia.

Số điểm kỷ lục của phần thi "Khởi động" trước đó 

Số điểm kỷ lục của phần thi khởi động trước đó là 130, thuộc về Lương Trường Giang (THTP chuyên Thái Nguyên) ở trận thi tuần 1 tháng 2 quý II Olympia 21; và Cù Đức Hiếu (THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa) ở trận thi tuần 1 tháng 1 quý III Olympia 21.
Bạn nói đã từng tham gia nhiều cuộc thi trí tuệ khác. Cụ thể đó là những cuộc thi nào nhỉ?
Em từng đạt được danh hiệu Á quân chung kết năm cuộc thi Chinh phục - Vietnam's Brainiest Kid mùa thứ 3. Đây là chương trình thi đấu trí tuệ dành cho học sinh trình chiếu trên VTV. Tại cuộc thi này em cũng may mắn trả lời 28 câu hỏi trong vòng 60 giây. Hình như cũng là số điểm cao của cuộc thi.
Ngoài ra, em còn tham gia nhiều cuộc thi kiến thức khác. Như đạt huy chương Đồng vòng Mùa thu, kỳ thi toán học không biên giới. Nhận Huy chương vàng cuộc thi toán cấp trung học Úc mở rộng. Đạt Huy chương vàng kỳ thi toán ở Mỹ. Và đạt giải nhất môn hóa học/khoa học học sinh giỏi TP.Hà Nội...
Với bảng thành tích đồ sộ như vậy, có lẽ Hải An dành nhiều thời gian cho việc học?
Thời gian cụ thể là bao nhiêu giờ đồng hồ cho việc học thì em không đong đếm được. Nhưng có thể nói là em không dành nhiều thời gian cho việc học đâu ạ.
Hải An có đi học thêm không?
Em không đi học thêm. Chủ yếu là tìm tòi tư liệu để tự học. Bí quyết của em là khi học ở lớp, em cố gắng tiếp thu những kiến thức truyền tải của thầy cô sao cho hiểu một cách cặn kẽ nhất. Sau đó về nhà dành thời gian nghiên cứu, tự học thêm. Học qua sách tham khảo, kiến thức trên mạng hoặc những nguồn tư liệu khác. Nhờ vậy nên kiến thức được đắp bồi ngày càng nhiều hơn.
Và cũng 'nhờ' không quá dành thời gian cho việc học, nên em tiết kiệm được không ít thời gian để làm những việc khác. Trước thì dành thời gian để rèn luyện sức khỏe thể chất cho môn bóng rổ. Sau này thì em dành thời gian để tập luyện Piano. Em chơi nhạc cụ này được 4 năm nay. Và em may mắn từng giành giải Nhất quốc tế sáng tác nhạc Piano do MYC Canada tổ chức lần thứ 32. Ngoài ra, em dành thời gian để phụ cho ba mẹ những công việc trong nhà...
Mơ ước thành nhà nghiên cứu hóa học
Trở lại với cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, trong chương trình này, bạn thần tượng ai nhất?
Dạ anh chị hay bạn nào trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia cũng để lại cho em những ấn tượng sâu sắc. Từ mỗi người em rút tỉa được những bài học hay, quý báu để giúp bản thân trưởng thành hơn. Nhưng người em đặc biệt ngưỡng mộ là anh Trần Thế Trung (cựu HS Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 19)
Lý do vì sao nhỉ?
Vì ngoài việc là một người cực kỳ giỏi, thì tính cách, sự tự tin, bản lĩnh, cũng như cuộc sống ngoài đời của anh ấy cũng khiến em ngưỡng mộ, thần tượng. Anh ấy cũng là một người anh rất thân với em trong cuộc sống, đã dìu dắt em, cho em nhiều kinh nghiệm quý giá để có thể tỏa sáng nhất trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.
Và chắc hẳn bạn cũng mơ dành được vị trí cao là vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 21 giống như Trần Thế Trung đã từng chinh phục ở cuộc thi cách đây 2 năm?
Dạ đúng là như vậy. Em mong nhận được thành tích cao nhất tại cuộc thi này. Vì đó là ước mơ của em. Từ nhỏ em đã mê chương trình này. Em không nhớ rõ là bắt đầu xem từ khi nào. Nhưng chỉ còn nhớ là cứ chủ nhật, cả nhà em, bố mẹ nữa, cũng mở ti vi xem Đường lên đỉnh Olympia. Ai cũng là 'fan cứng' của chương trình. Em xem và mơ ước được một ngày trở thành thí sinh. Đến nay, mơ ước ấy đã thành hiện thực. Và em mơ những ước mơ xa hơn.
Hải An giành được vòng nguyệt quế với tổng điểm 410
Hải An là thí sinh trong cuộc thi tuần 3 tháng 3 quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21. Hải An đạt 150 điểm ở phần thi "Khởi động", xác lập kỷ lục của chương trình trong suốt 21 năm. Trong phần thi Vượt chướng ngại vật, từ một dữ kiện duy nhất "Biển" và một ô hình ảnh được lật mở, nam sinh này đã giải đáp từ khóa cần tìm là "Rùa biển", giành thêm 80 điểm. Tại phần thi Tăng tốc, Hải An giành thêm 110 điểm và nhận thêm 70 điểm ở phần thi Về đích. Kết quả chung cuộc, Hải An giành được vòng nguyệt quế với tổng điểm 410. Đây cũng là số điểm cao nhất của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 (tính đến trận thi tuần 3 tháng 3 quý III). 
Bạn dự định sau này sẽ theo đuổi lĩnh vực nào trong tương lai?
Dạ đó là lĩnh vực hóa học. Cái ngành phù hợp với môn chuyên mà em đang học. Đến giờ này em vẫn thấy em đang đi rất đúng hướng. Nếu hỏi vì sao em thích ngành này thì em khó trả lời. Chỉ biết rằng em thích và đam mê hóa học từ lớp 8 và theo đuổi tới nay, tới cả sau này, mơ ước trở thành một nhà nghiên cứu hóa học. Và hi vọng, nếu có được những thành công trong Đường lên đỉnh Olympia thì sẽ là bước đệm để em hoàn thành ước mơ có được công việc mình mong muốn là trở thành nhà nghiên cứu hóa học dễ dàng hơn.
Thời gian hiện tại, có lẽ Hải An đang bận bịu nhiều để ôn luyện cho những chặng thi cam go sắp tới ở Đường lên đỉnh Olympia?
Dạ, em đang cố gắng để hoàn thành tốt nhất những cuộc thi sắp tới. Hy vọng là may mắn sẽ lại đến với em.
Và đang trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Nên em chỉ ở nhà để ôn luyện kiến thức. Em mong là dịch Covid-19 nhanh chóng được kiểm soát, đẩy lùi. Mong người dân cả nước sẽ bình yên. Và mong mọi người hãy cùng nghiêm túc thực hiện những biện pháp phòng, chống dịch, nhất là thông điệp 5K để tránh dịch.
Cảm ơn Hải An vì cuộc trò chuyện. Chúc bạn thành công trong cuộc sống và trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia !
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.