Năm mới và những chuyến đi

01/01/2012 00:44 GMT+7

Đi để khám phá, để nắm bắt khoảnh khắc đặc biệt hay để sẻ chia hơi ấm tình người… Đó là “món quà xuân” ấn tượng do những bạn trẻ tự tạo nên.

Đi để khám phá, để nắm bắt khoảnh khắc đặc biệt hay để sẻ chia hơi ấm tình người… Đó là “món quà xuân” ấn tượng do những bạn trẻ tự tạo nên.

Từ chợ phiên đến chợ nổi

Một số tay máy trẻ thuộc diễn đàn photo.vn đang hào hứng chuẩn bị chuyến đi Hà Giang sắp tới (từ ngày 10 đến 15.1.2012). Anh Nguyễn Thanh Hải, Ban Quản trị diễn đàn photo.vn, mô tả: “Từ thị xã Hà Giang, chúng tôi sẽ thuê xe gắn máy vào những bản sâu chụp ảnh chợ phiên. Có nhiều điều rất thú vị! Chợ họp trên sườn núi. Người dân tộc thiểu số đưa những đồ đạc trong nhà không dùng đến như nồi niêu, bàn ghế cũ... để đổi vật dụng cần thiết trong mấy ngày tết”.

Từ Hà Giang, các “phó nháy” trở lại TP.HCM vài ngày trước khi tập kết ở điểm tiếp theo: Chợ nổi Ngã Năm của tỉnh Sóc Trăng. Đây là nơi còn giữ được phong cách đặc trưng chợ nổi khu vực đồng bằng Nam bộ. Nơi đây, nhiều người dân mặc áo bà ba, chèo xuồng ba lá mua bán nhộn nhịp những ngày giáp tết. 

 
Hành trình đón năm mới trên đỉnh Hòn Bà hấp dẫn nhiều bạn trẻ - Ảnh: Như Lịch

Hội ngộ Hòn Bà

Xuất phát từ TP.HCM hôm 30.12 bằng xe gắn máy, những thành viên trong Câu lạc bộ (CLB) Du khảo đang háo hức chờ đợi thời điểm đón năm mới trên đỉnh Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa. Ai từng đến đấy một lần, ắt nhớ mãi cái lạnh cắt da cắt thịt và tình cảm bạn bè ấm nồng bên đống lửa trại. Trên độ cao 1.500m, giữa phong cảnh hùng vĩ hoang sơ, mọi người như cảm nhận được từng nhịp đập thời gian cùng sự chuyển mình của đất trời trong đêm cuối năm. Bài học về sự dấn thân, lòng đam mê theo đuổi đến cùng sự nghiệp mình đã chọn của vị bác sĩ vĩ đại Alexandre Émile Jean Yersin vẫn hiển hiện sừng sững trong ngôi nhà sàn trên đỉnh núi. Tất cả, đã và đang tỏa sức hút mãnh liệt nhiều lượt người trẻ đến đây, bất chấp thời tiết giá lạnh và đường sá hiểm trở.

Anh Trần Viết Hồng Lân, phụ trách CLB Du khảo TP.HCM, cho biết CLB đã “lên lịch” sẵn sàng cho nhiều chuyến đi trong năm 2012.

Cũng trong năm 2012, cả nhóm duy trì và đi nhiều tuyến biển đảo. Mùng 3 tết Nguyên đán, nhóm sẽ khởi hành đến cung đường duyên hải miền Trung… Được biết, CLB Du khảo hiện có hơn 1 ngàn thành viên. Điều ngạc nhiên thú vị là chiếm hơn 60% trong những chuyến đi trước nay (ngắn lẫn dài ngày) là “dân” công sở.

San sẻ cộng đồng

Tuy đang bị cảm cúm, anh Nguyễn Hữu n, Chủ nhiệm CLB Công dân trẻ tiêu biểu (thuộc Thành đoàn TP.HCM), vẫn rất nhiệt tình đi quyên góp quà tết cho những bệnh nhân ung thư. Sắp tới, CLB sẽ trao tặng 3 chiếc xe lăn cho Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM và 50 phần quà, tiền lì xì cho những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại đây.

Hữu n cho hay hoạt động của CLB này không chỉ thu hút những gương mặt công dân trẻ TP.HCM mà nhiều thanh niên khác. “Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người chỉ biết quan tâm bản thân mình mà thiếu sự san sẻ với cộng đồng, với người nghèo. Bằng những chuyến công tác xã hội, CLB muốn lan tỏa tình thương, trách nhiệm đối với cộng đồng”, Công dân trẻ TP.HCM năm 2006, hiện là chuyên viên Phòng Lữ hành Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch TP.HCM Nguyễn Hữu n bày tỏ.

“Hãy mạnh dạn một lần thử thoát ra “vỏ ốc” của mình để đến với những chuyến đi, dù gần hay xa. Sẽ có nhiều điều mới lạ, thú vị đang chờ bạn phía trước!”. Đó là chia sẻ trải nghiệm của những người có “đôi chân xê dịch”.  

Nguyễn Như

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.