Sau đợt ra quân tuyên truyền luật giao thông đối với du khách và người nước ngoài đang sinh sống tại TP.HCM, hình ảnh CSGT TP.HCM “bắn” tiếng Anh như gió tạo được hiệu ứng tốt trên mạng xã hội khiến người dân bất ngờ. Đặc biệt, nữ trung úy Đoàn Thanh Thanh Tâm với khả năng nói tiếng Anh và tiếng Nhật lưu loát đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Từ ngày còn nhỏ, Tâm đã đặc biệt yêu thích tiếng Anh nhưng vì chương trình học cần phân bổ thời gian đầy đủ cho các môn học khác nên cô chưa có nhiều thời gian đầu tư cho ngoại ngữ mình yêu thích. Dù vậy, trong kỳ thi đại học năm 2014, cô vẫn thi đậu vào hai trường là Đại học Kinh tế - Luật và Đại học Cảnh sát nhân dân. Riêng tại Đại học Cảnh sát nhân dân, cô là thủ khoa khối D.

Cuối năm hai đại học, nhận thấy vai trò quan trọng của ngoại ngữ đối với công tác của lực lượng nên Tâm xin phép nhà trường đi thi và học thêm chuyên ngành Ngữ văn Anh tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM.

“Để trường đồng ý cho học hai trường, tôi phải cam kết đạt thành tích tốt và không lơ là trong việc học. Ban ngày, tôi vẫn cố gắng đảm bảo việc học tại trường cảnh sát, buổi tối lại đến trường Nhân văn. Việc học tại hai ngôi trường đôi khi cũng không ít khó khăn, nhất là vào đúng mùa thi. Vậy nên tôi luôn cố gắng nhớ lời giảng của thầy cô trên lớp theo kiểu cuốn chiếu, ngày nào xong ngày ấy, tránh trường hợp dồn lại”, Tâm nhớ lại.

Theo nữ trung úy, học bất kì điều gì, nhất là ngoại ngữ đòi hỏi sự chăm chỉ rèn luyện. Nhưng bản thân Tâm lại không phải là người có khả năng nhớ tốt. Chính vì vậy, bí quyết học tốt tiếng Anh của cô không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là sự khổ luyện, lặp đi lặp lại những cấu trúc, từ vựng mới và cố gắng tiếp thu hết bài giảng trên lớp, cũng như học hỏi từ bạn bè xung quanh.

Hiện Tâm là cán bộ của đội Tổ chức chính trị, thuộc Phòng PC08. Trong đợt đơn vị tổ chức cao điểm xử lý vi phạm đối với người nước ngoài, Tâm được trưng dụng vào tổ công tác vì có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt.

Đó cũng là những kỷ niệm khó quên với trung úy 26 tuổi. Tâm kể, kỷ niệm mà cô nhớ nhất là khi cùng tổ chuyên đề phát hiện và nhắc nhở cặp đôi người Mỹ vi phạm giao thông. Cặp đôi đã rất bất ngờ vì dừng xe không bị xử phạt mà còn được lực lượng CSGT nhiệt tình hướng dẫn pháp luật giao thông bằng tiếng Anh. Sau đó, họ cũng gửi lời cám ơn đến nữ trung úy và cam kết lần sau sẽ không vi phạm.

Trong một lần ra quân xử phạt trong tổ chuyên đề với sự tham gia của trung úy Thanh Tâm, một du khách đến từ Tây Ban Nha cho biết, rất ngạc nhiên khi CSGT Việt Nam nói tiếng Anh quá tốt. Anh hứa chắc chắn chấp hành luật giao thông của Việt Nam trong những ngày du lịch tại TP.HCM và đánh giá đây là những trải nghiệm tuyệt vời ở thành phố mang tên Bác.

Ông Pier Laruenza (quốc tịch Pháp, làm việc tại TP.HCM) cũng chia sẻ: “Ở TP.HCM đã lâu nhưng đây là lần đầu tôi bị CSGT thổi phạt, lại là một nữ CSGT xinh đẹp. Cô ấy nói tiếng Anh rất tốt và nhắc tôi ra đường luôn phải đội mũ bảo hiểm, dù là đi khoảng cách gần nên tôi rất ấn tượng”.

Lúc nhỏ, Tâm đã rất tự hào mỗi lần được bố mặc cảnh phục CSGT đến đón. Mỗi lần như vậy, thường có rất nhiều bạn trầm trồ hỏi: “Bố bạn là công an hả?” khiến cô rất vui.

“Thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên má và làn da đen sạm của bố, tôi thấy thương bố và luôn tự nhủ sau này sẽ cố gắng trở thành người chiến sĩ công an thật tốt như bố để giúp ích cho mọi người”, Tâm bộc bạch.

Rồi đến ngày được khoác lên mình màu áo CSGT, Tâm đã chụp hình gửi liền cho cha mẹ xem. Nhìn con gái chững chạc trong màu áo gắn bó với mình, cha của Tâm đã động viên cô con gái cố gắng thực tập tốt để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp và gặt hái quả ngọt ở trước mắt.

Vì đặc thù môi trường làm việc nam nhiều hơn nữ, nên Tâm cũng như những chị em phụ nữ khác luôn được ưu tiên trong công việc. Đặc biệt, những ngày lễ như 8.3, 20.10, Tâm thường được những đồng nghiệp nam bí mật tạo bất ngờ như: chuẩn bị cơm trưa kèm theo bó hoa thật đẹp.

Còn những dịp lễ, tết, như những cán bộ khác, trung úy Thanh Tâm thường phải trực tăng cường ở đơn vị. Do đó, từ khi vào ngành đến nay, chưa khi nào Tâm được đón giao thừa cùng gia đình dù nhà ở ngay TP.HCM.

Theo Tâm, trước khi bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ theo lịch công tác, vào chiều 30 Tết, các sếp của Tâm tập trung mọi người lại để động viên hoàn thành nhiệm vụ trên các tuyến đường có đông lưu lượng phương tiện lưu thông, không để xảy ra ùn tắc, đảm bảo người dân đón Tết an toàn. Nhìn người dân đi chơi dịp lễ, tết, xem bắn pháo bông, khuôn mặt hớn hở đón năm mới, tuy phải trực nhưng Tâm luôn vui.

“Điều tôi đau đáu nhất có lẽ là 6 năm không được về thăm ông bà ở quê vì bận công tác và học. Tôi định vài tháng nữa tốt nghiệp trường Nhân văn sẽ về quê thăm ông bà. Nhưng chỉ vài ngày sau một cơn bệnh nặng, ông tôi đã ra đi mãi mãi vào đầu tháng 11 vừa rồi mà tôi cũng không về được vì bận học, thi cử. Việc này khiến tôi ân hận, day dứt không sao nguôi được”, nữ trung úy tâm sự.

Chủ yếu được phân công công tác hành chính nên ít khi Tâm ra đường tham gia xử lý vi phạm. Nhưng trong đợt ra quân của năm vừa rồi của PC08 cũng để lại trong Tâm thật nhiều ấn tượng.

Theo trung úy Thanh Tâm, người nước ngoài do chưa nắm vững hết các quy tắc giao thông, các tuyến đường ở Việt Nam nên thường vi phạm một số hành vi cơ bản như đi không đúng làn đường, phần đường, không mang theo giấy phép lái xe và các giấy tờ khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ngoài thời gian công tác tại đơn vị, hiện Tâm vẫn còn đi học tiếng Anh tại trường Nhân văn, cùng tiếng Nhật để đảm bảo điều kiện tốt nghiệp ra trường. Thời gian còn lại, Tâm dành cho việc ôn luyện ngoại ngữ, phụ giúp gia đình, đi chơi cùng với các bạn bè, đồng nghiệp và tập gym.

Theo lời kể của Tâm, ở ngoài đời, khi nghe cô nói là làm CSGT, hầu hết mọi người đều rất ngỡ ngàng. Giáo viên tiếng Anh tại trường Nhân văn cũng từng thốt lên “It sounds interesting” (Nghe thật thú vị - PV) lúc cô giới thiệu về công việc của mình.

Những ngày tết như bao người, cô luôn thèm bánh chưng, dù đây là món không phải chỉ có thể thưởng thức trong dịp đặc biệt này của năm, nhưng không khí se lạnh cùng cảm giác ấm áp bên gia đình thì chỉ dịp đặc biệt này mới có được.

Bài viết: Vũ Phượng
Ảnh: Ngọc Dương - NVCC | Đồ họa: Lâm Nhựt

Báo Thanh Niên
25.01.2020

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.