Năm học mới 'đặc biệt': Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng!

08/09/2021 08:36 GMT+7

Một năm học 'đặc biệt' trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã diễn ra bằng lễ khai giảng lạ lẫm với những hình ảnh chưa từng có.

Năm học mới nhưng trường học nhiều nơi vắng lặng; giáo viên đọc diễn văn khai giảng trước khoảng sân vắng bóng học trò; hàng triệu học sinh trên cả nước nghiêm trang trước màn hình ti vi để lắng nghe thanh âm hào hùng của bài hát Quốc ca, thư chúc mừng của Chủ tịch nước và hồi trống khai trường.

Thương các con vô cùng!

Dich giã vần xoay khiến bao gia đình chao đảo suốt mấy tháng nay. Còn bọn trẻ, các con vẫn còn chút chênh chao vì lễ bế giảng năm học trước chưa trọn vẹn. Rồi mùa hè “cuồng chân” và thiếu hụt các hoạt động vui chơi giải trí, giờ là lễ khai giảng trực tuyến trước màn hình và những giờ học cô trò kết nối qua thiết bị công nghệ số nối dài… Thương các con vô cùng!

Một học sinh ở Hà Nội đồng phục chỉnh tề tham dự khai giảng trực tuyến từ nhà

Ngọc Thắng

Nhìn bọn trẻ xúng xính đồng phục, mơ ước đi học, gặp bè bạn và thầy cô, làm sao chúng ta có thể không xao lòng, xót dạ? Nhưng dịch bệnh với diễn biến bất thường buộc tất cả chúng ta phải tạm thời chấp nhận ngược dòng và tập thích ứng với vòng xoay của thực tại.

Bao lo âu, bao tổn thương! 

Dõi theo hội nhóm phụ huynh của con trẻ, tôi biết những lo lắng, bất an đang hiện diện không ít trong nỗi lòng của bậc sinh thành có con tuổi đến trường. Đâu đâu cũng thiếu hụt các trang thiết bị phục vụ việc học trực tuyến, ngay cả sách giáo khoa nhiều nơi vẫn chưa đến được tay học sinh. Rồi những chênh chao về chất lượng của giờ học trực tuyến khi trẻ nắm bài chưa kỹ, giờ học nháo nhào vì rớt mạng, mất sóng…
Thêm cả những tổn thương do dịch bệnh gây ra vẫn đang khiến bao gia đình lao đao, khốn đốn. Có những mái ấm đang nhức nhối nỗi đau mất người thân. Có những đứa trẻ đang nhiễm bệnh và kiên cường tranh đấu với mầm bệnh… Tất cả đổ dồn, thách thức buộc nhà trường và gia đình phải thật sự nỗ lực để vượt qua thời khắc khó khăn của thực tại.

Nhiều giáo viên và học sinh đồng bằng Sông Cửu Long gặp khó khăn do đường truyền internet chập chờn khi dạy học trực tuyến

X.P

Giờ là lúc cần nuôi dưỡng nguồn năng lượng tích cực 

Dù thế nào đi chăng nữa, nhịp sống bình thường mới sẽ nhanh chóng trở lại, ngay sau khi chúng ta khống chế được dịch bệnh, đường phố sẽ rộn ràng tiếng nói, trường học lại tưng bừng nụ cười.
Vậy nên, giờ là lúc chúng ta cần nuôi dưỡng nguồn năng lượng tích cực để khắc phục những trở ngại của hiện tại, vượt qua những sóng sánh cảm xúc và hướng đến ngày mai tươi sáng.
Bố mẹ hãy thôi than phiền về những bí bách của cuộc sống giãn cách để tập trung lo lắng chu toàn cho những ngày trẻ học trực tuyến, học qua truyền hình. Vướng mắc ở đâu sẽ tháo gỡ dần. Trục trặc ở đâu sẽ giải quyết đến đó.
Hãy phối hợp nhịp nhàng với nhà trường, thầy cô để tạo cho con trẻ một tâm thế tốt nhất bước vào giờ học trực tuyến, giúp trẻ kết nối với giáo viên để kịp thời san lấp khoảng cách kiến thức giữa tập thể.
Và tất nhiên, bước vào năm học mới "đặc biệt" này, mỗi phụ huynh cũng cần cởi trói bớt áp lực thành tích đối với con trẻ trong bối cảnh học trực tuyến. Đừng đòi hỏi trẻ lớp 1 phải sớm đọc thông viết thạo. Đừng yêu cầu con phải nắm chắc kiến thức, thông thạo kỹ năng. Đừng chất vấn khi trẻ nhận về những điểm số chưa ưng ý.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.