Nam Em: Tôi từng bị đồn 'không bình thường' nên 2 năm không ai dám mời show

05/05/2022 11:42 GMT+7

Nam Em trải lòng về giai đoạn suy sụp, rơi vào trầm cảm vì biến cố tình ái trong tập 3 Gõ cửa trái tim . Nữ diễn viên tiết lộ từng vướng nhiều lời đồn ác ý khiến sự nghiệp chững lại.

Nam Em từng một thời làm hao tốn giấy mực của báo chí bởi lùm xùm tình cảm. Nữ diễn viên hứng chịu nhiều lời lẽ tiêu cực lẫn sự gièm pha của dân mạng. Bên cạnh đó, giọng ca Dĩ vãng nhạt nhòa còn xuất hiện với diện mạo thất thường khiến khán giả hoang mang.

Sau bao sóng gió, nữ diễn viên thừa nhận tình yêu là thứ khiến cuộc đời cô nhiều phen lao đao. Nam Em nói: “Ngày xưa, tôi cũng tin và từng đặt niềm tin vào đàn ông. Tôi nghĩ người đó bước vào cuộc đời mình thì mình sẽ được là chính mình, thoải mái giải tỏa những thứ tiêu cực bên trong mình. Nhưng không, tôi toàn gặp người gì đâu. Cảm giác như người ta cần những thứ bên ngoài của mình, khi lấy xong rồi thì người ta đạp mình xuống”.

Nam Em trải lòng về giai đoạn trầm cảm

BTC

Sau biến cố tình cảm, Nam Em cho biết cô bị ảnh hưởng nặng nề về mặt tinh thần khiến công việc đình trệ. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng vướng nhiều lời đồn ác ý khiến sự nghiệp chững lại.

Cô bộc bạch: “Khi nhiều người truyền tai nhau, nói Nam Em thế này thế kia, thì chắc chắn người ta cũng sợ mời tôi chứ. Sợ mời xong, tôi buồn thì bỏ show, bỏ phim. Nhiều người nói tôi không được bình thường nữa nên thà chọn người khác để an toàn hơn”.

Đặc biệt, Nam Em còn tiết lộ khoảng thời gian bi kịch khi thất nghiệp, không ai dám mời show vì nghi bị tâm thần. Cô nói: “6 tháng liên tục, 1 năm, rồi 2 năm, không có một show nào mời tôi. Lúc đó, tôi không có người yêu nữa chứ. Tôi với một chị bạn cứ đi lang thang trên đường. Tôi nhớ từng than với chị ấy không biết khi nào mới thoát khỏi vực thẳm này. Lúc đó, tôi mập lắm, còn bị đồn có bầu nữa. Tôi uống thuốc chữa bệnh, không hết bệnh mà còn bị phì ra nữa”.

Nam Em tiết lộ đã không còn tin tưởng vào đàn ông

BTC

Vượt qua thời gian dài bị trầm cảm, Nam Em cho biết cuộc sống của cô đang dần trở lại bình thường. Nữ diễn viên học cách duy trì lối sống lạc quan, hạn chế tiêu cực.

Hiện tại, diễn viên phim Hồ sơ lửa nói cô không tin vào đàn ông nữa. “Tôi phải đứng dậy và đi tìm lại cuộc sống của mình. Bây giờ, có rất nhiều người theo đuổi và hứa cho tôi cuộc sống hạnh phúc. Nhưng không, tôi không tin vào đàn ông nữa”.

Dù khép cửa trái tim sau những ồn ào nhưng Nam Em cho biết cô vẫn chấp nhận làm bạn với những người yêu mến mình. Tuy nhiên, việc có nên duyên với ai đó phải chờ thời gian trả lời.

Nam Em tâm sự: “Tôi muốn những người đàn ông chinh phục tôi phải trải qua thử thách chứ tôi không dễ dãi như ngày xưa nữa. Chỉ cần khen một câu đẹp, nói một câu đúng trọng tâm là yêu. Tôi không hiểu tại sao ngày xưa trái tim mình dễ rung động vậy, kiểu như người ta chạm đúng nút thắt trong lòng mình là mình mở ruột gan hết. Thế là họ nghĩ đã chinh phục được tôi rồi chán và bỏ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.