Nam diễn viên phụ xuất sắc Oscar 2018: ‘Kẻ vô danh' được kỳ vọng đăng quang

Tiêu Thiên
Tiêu Thiên
28/02/2018 13:12 GMT+7

Cuộc cạnh tranh ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Oscar lần thứ 90 quy tụ bốn cái tên gạo cội và một 'kẻ vô danh'.

Đó là Willem Dafoe, người từng được đề cử Oscar ở cùng hạng mục cách đây 31 năm và một lần nữa cách đây 17 năm, đã hoàn toàn gây ấn tượng đáng kinh ngạc với vai diễn ông chủ khách sạn Bobby Hicks trong bộ phim The Florida Project. Tiếp theo là Woody Harrelson, cũng đã lần thứ ba lọt vào danh sách ứng cử viên Oscar sau hơn 20 năm kể từ lần đề cử đầu tiên, với vai diễn cảnh sát trưởng trong Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
Người thứ ba là Richard Jenkins, lần thứ hai lọt vào đề cử hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất từ sau The Visitor (2007) với vai diễn một họa sĩ già đầy nội tâm trong The Shape of Water. Người thứ tư là nam diễn viên gạo cội 90 tuổi Christopher Plummer, người từng sở hữu tượng vàng Oscar khi đã 81 tuổi, được đề cử với vai diễn tỉ phú J. Paul Getty trong All the Money in the World. Và cuối cùng là Sam Rockwell, người duy nhất trong danh sách chưa từng nhận được bất cứ đề cử Oscar nào trước đó, được đề cử với vai diễn cảnh sát Jason Dixon, trong Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
Một bộ phim, hai đối thủ
Hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của Oscar năm nay đánh dấu một trường hợp thú vị khi có đến hai ứng cử viên trong cùng một bộ phim tranh tài. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri kể về câu chuyện của một bà mẹ dùng những tấm bảng quảng cáo ngoài trời để chất vấn chính quyền về sự trì trệ trong quá trình điều tra cái chết của con mình, và điều này đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của nhiều người, trong đó có cảnh sát trưởng Bill Willoughby và viên cảnh sát Jason Dixon. Và hai vai diễn này đã mang lại cho Woody Harrelson và Sam Rockwell mỗi người một đề cử.
Woody Harrelson và Sam Rockwell trong Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Ảnh: Galaxy cung cấp
Khi đặt cả hai vai diễn lên bàn cân, rất dễ để nhận thấy cả giới chuyên môn và khán giả đều đang nghiêng về việc lựa chọn Sam Rockwell. Bằng chứng của việc này là Sam Rockwell đã thắng giòn giã ở các mặt trận tiền Oscar, vượt xa các đối thủ từ các phim khác cũng như người cộng sự của mình trong Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Cả Quả cầu vàng (Golden Globe), BAFTA lẫn Screen Actors Guild Awards đều vinh danh Sam Rockwell ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Tuy nhiên, cũng chưa chắc Oscar sẽ không đi ngược dòng để lựa chọn một ứng cử viên khác cho hạng mục này. Xét về thâm niên nghề nghiệp cũng như mức độ được yêu quý tại Hollywood, Woody Harrelson có phần lợi thế hơn Sam Rockwell khi là một diễn viên gạo cội được nhiều người kính trọng.
Cuộc đua thật sự dành cho ai?
Christopher Plummer nay đã 90 tuổi và từng một lần được vinh danh tại Oscar Ảnh: CGV cung cấp
Ngoài Sam Rockwell và Woody Harrelson, ba diễn viên còn lại cũng được đánh giá cao. Trong đó, người gạo cội nhất, Christopher Plummer, hóa ra lại là người ít được nhắc đến nhất. Lý do là gì có lẽ ai cũng hiểu, việc đề cử Christopher Plummer thực ra giống như một động thái bày tỏ lòng kính trọng của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ nhiều hơn là một đề cử thực sự. Không thể phủ nhận Christopher Plummer là một tài năng, nhưng vai diễn nhà tài phiệt J. Paul Getty của ông cũng chỉ mang lại ấn tượng tương tự như nhiều vai diễn khác mà ông từng có trong sự nghiệp. Thế nên có rất ít khán giả lẫn giới phê bình tin rằng Christopher Plummer có thể giành được giải vàng năm nay.
Còn với Richard Jenkins, ông cũng là một tài năng được nhiều người nể trọng và kính phục ở Hollywood. Việc ông được vinh danh tại Oscar chắc hẳn sẽ nhận được nhiều lời chúc tụng, tuy nhiên, điều đó cũng không thể thay đổi được một điều rằng vai diễn họa sĩ đồng tính Giles của ông không có gì đặc sắc hay nổi trội hơn so với các đối thủ. Cũng chính vì vậy mà hầu hết các dự đoán tiền Oscar đều không dành nhiều niềm tin vào Richard Jenkins.
Willem Dafoe được dự đoán là có khả năng cạnh tranh lớn nhất với Sam Rockwell Ảnh: A24
Cuối cùng, có lẽ chỉ còn Willem Dafoe với vai diễn trong Florida Project là khả dĩ có khả năng cạnh tranh được với Sam Rockwell của Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Diễn xuất của Wollem Dafoe nhận được rất nhiều ngợi khen từ các nhà phê bình quốc tế. Như Lindsey Bahr từ Boston.com cho rằng, Willem Dafoe đã mang lại cho The Florida Project một trái tim đầy rung cảm, và ông khiến cho mọi khoảnh khắc ông xuất hiện trên màn ảnh đều trở nên đáng nhớ và đầy ấn tượng. Cũng trên Boston.com, nhà phê bình Jake Coyle cho rằng ông dành niềm tin của mình cho Willem Dafoe thay vì Sam Rockwell, vì Sam Rockwell đang được tung hô quá đà.

Dù Sam Rockwell hay Willem Dafoe chiến thắng ở hạng mục này đi chăng nữa, thì đó chắc chắn vẫn là một chiến thắng xứng đáng bởi cả hai ứng cử viên này đều vô cùng sáng giá và được nhiều người quý mến. Kết quả sẽ được biết vào ngày 5.3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.